TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Câu chuyện cổ tích được viết lên bởi 1 cô gái tật nguyền

Minh Thục, Nam Trung (VTV8)Cập nhật 12:28 ngày 07/06/2018

VTV.vn - Bằng đôi chân tật nguyền, suốt 29 năm qua, Thảnh, một cô gái nhiễm chất độc da cam, đã vẽ nên những bức tranh có gam màu tươi sáng như chính ước mơ và khát vọng của mình.

Bị nhiễm chất độc màu da cam, ngay từ khi mới lọt lòng, Huỳnh Thị Thảnh ở xã Hương Bình (TX Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã không bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. 29 tuổi. cuộc sống của Huỳnh Thị Thảnh chỉ gói gọn trong một khung trời nhỏ hẹp. Nếu như ở độ tuổi này, với những cô gái khác, đã có một gia đình đủ đầy hạnh phúc, với Thảnh, chỉ như một đứa trẻ mới lên 3. Thế nhưng, có 1 điều rất đặc biệt là Thảnh lại vẽ được tranh, dù Thảnh chưa được đến lớp ngày nào.

Vẽ tranh chính là niềm vui, niềm hạnh phúc, để Thảnh có thêm động lực sống và thể hiện ước mơ, khát vọng của mình. Những bức tranh Thảnh vẽ chủ yếu về chủ đề bạn bè, gia đình và những ước mơ của chính mình.

Cảm kích trước nỗ lực hết mình của cô gái tật nguyền và giúp Thảnh tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê, hiện tranh của Thảnh đã có người mua và giới thiệu ra thị trường bằng hình thức in tranh lên logo sản phẩm.

Dù chưa thật sự thành công, nhưng những bức tranh Thảnh vẽ bằng đôi chân tật nguyền đã làm lay động trái tim của bao người. Giữa những nét cọ chao đi một cách khó nhọc, Thảnh đang dệt nên ước mơ của cuộc đời mình bằng những gam màu trong trẻo đến lạ thường.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.