TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Lạt: Lung linh mùa cỏ hồng

Thu Giang, Duy Hoàng (VTV8)Cập nhật 10:30 ngày 29/11/2017

VTV.vn - Thiên nhiên ưu đãi đã đem đến cho Đà Lạt vô vàn sắc hoa, ẩn mình trong rừng thông vi vút gió. Và mỗi năm chỉ một lần, du khách còn bị mê hoặc bởi những đồi cỏ màu hồng.

Những ai lần đầu đặt chân đồi cỏ hồng tại Đà Lạt đều có cảm giác như mình đang lạc vào một khu rừng trong truyện cổ tích, bởi cả triền đồi như được phủ một lớp bông mịn. Nhưng khi đến gần lại vỡ òa trong cảm xúc ngạc nhiên trước hàng vạn giọt sương, như hàng vạn viên kim cương phủ đầy những cành cỏ mong manh. 

Sức hấp dẫn của đồi cỏ hồng không chỉ ở vẻ lung linh của lớp sương ban sớm. Khi ánh nắng lên, cả triền đồi trở thành như một triền đồi tuyết, bởi những giọt sương tỏa sáng lên dưới ánh nắng. Đến trưa, sương tan, triền đồi lại được phủ một lớp nhung hồng. Cỏ hồng có mặt ở bất kỳ triền đồi nào trong những khu rừng thông Đà Lạt.

Thật khó biết được có bao nhiêu loại cỏ trong những khu rừng, nhưng loại cỏ hồng mong manh lại có được cho riêng mình một mùa hội trong năm. Lần đầu tiên được tổ chức, mùa hội cỏ hồng Đà Lạt thu hút mọi người ở chính tên gọi của nó. Nhiều người nói: Đà Lạt đẹp cả 4 mùa, nhưng có lẽ, Đà Lạt đẹp nhất khi giao mùa. Những sắc màu ẩn mình trong suốt những ngày mưa, giờ đây bừng nở và khoe sắc khi nắng về. Chỉ sắc hồng của những ngọn cỏ mong manh cũng khiến những ai ngang qua phải xao xuyến.

Thiên nhiên hoang sơ luôn đem đến cho cuộc sống những sắc màu kỳ diệu. Khi cái nắng mùa khô Tây Nguyên trở nên gay gắt, những triền đồi cỏ hồng sẽ không còn. Nhưng vào lúc này, những ngọn cỏ mong manh đã đem đến một hình ảnh mới cho Đà Lạt, không chỉ có thông, không chỉ có hoa mà còn có bạt ngàn triền đồi với sắc hồng bình yên và lãng mạn. Sau những cánh đồng hoa hướng dương, hoa cẩm tú cầu, những triền đồi cỏ hồng đang là điểm đến cho những ai muốn hòa mình vào không gian của núi rừng thành phố cao nguyên này.