Hơn 60 năm kể từ ngày đầu đứng trên bục giảng, thầy Đặng Thiêm vẫn nhớ không thiếu 1 từ nào trong bài hát tặng học trò nhân ngày khai giảng. Từng là trò và cũng từng là thầy trong giai đoạn thử lửa của cả dân tộc, nên 2 vợ chồng thầy Thiêm vẫn nhớ về mùa thu khai trường với nhiều kỷ niệm gian khó.
Giờ tuy không còn được dự ngày khai trường mà chỉ nghe về ngày khai giảng qua câu chuyện của các cháu, nhưng với thầy Thiêm, ký ức học trò với những mùa tựu trường đúng nghĩa là ngày hội, ký ức về 1 thời làm thầy vẫn vẹn nguyên để mỗi khi ôn lại lại trở thành niềm vui tuổi già.