TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

"Liệt sỹ" đoàn tụ gia đình sau 50 năm lưu lạc - Giấc mơ giữa đời thường

Thanh Nga, Trường Ca (Đài PT-TH Nghệ An)Cập nhật 21:40 ngày 29/03/2018

VTV.vn - Xúc động, không nói nên lời là cảm xúc của gia đình sau khi gặp lại ông Lê Giang Nam "từ cõi chết trở về", sau 50 năm nhận giấy báo tử.

Lưu lạc trong chiến tranh nay mới tìm lại được quê hương và người thân của mình sau hơn 50 năm có giấy báo tử, câu chuyện của ông Lê Giang Nam ở xã Nam Kim, huyện Nam Đàn (Nghệ An) mấy ngày nay đang trở thành chuyện lạ, gây sự chú ý của nhiều người..

18 tuổi lên đường nhập ngũ, sau một trận đánh ở Quảng Trị, ông Lê Giang Nam bị thương và mất trí nhớ, rồi sau nhiều năm lưu lạc, ông được một bà mẹ ở Bình Thuận nhận nuôi và chăm sóc. Mất trí nhớ nên 50 năm lưu lạc quê người, ông Lê Giang Nam sống với một cái tên khác, Nguyễn Mạnh Cương. Chính bản thân ông Nam cũng không biết mình là ai, quê hương, gốc gác của mình như thế nào. Chỉ khoảng 2 năm gần đây, sau những sang chấn tâm lý do quá đau buồn trước cái chết của người vợ, ông Nam dần nhớ lại và những ký ức chắp nối đã thôi thúc ông cùng gia đình tìm về quê hương.

Giờ đây ước mong của ông đã trở thành hiện thực. Xóm làng từ ngày ông lên đường nhập ngũ nay trở về đã không còn như trước, người thân và bạn bè người còn, người mất. Nhưng những tình cảm, sự gắn bó nơi chôn nhau cắt rốn thì vẫn vẹn nguyên.

Cuộc sống của ông Lê Giang Nam giờ đây tuy vẫn còn đó những khó khăn, vất vả do bệnh tật. Song tìm được người thân sau bao năm xa cách sẽ tiếp thêm cho ông nghị lực để vượt qua và hạnh phúc này, niềm vui này sẽ là động lực, niềm tin cho rất nhiều gia đình có người thân hy sinh chưa có thông tin hoặc chưa tìm được mộ phần.