TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Sắc hoa Đà Lạt xưa trên cánh đồng hoa "bước ra từ truyện cổ tích"

Thu Giang, Duy Hoàng (VTV8)Cập nhật 14:23 ngày 28/03/2018

VTV.vn - Đến với Đà Lạt, thời điểm nào trong năm, du khách cũng được chào đón bởi vô vàn sắc hoa, với những không gian hoa ở khắp mọi nơi.

Đà Lạt là xứ ngàn hoa bởi loài hoa nào cũng có thể sinh trưởng ở đây. Nhưng đối với người Đà Lạt, có những loài hoa đặc trưng riêng, gắn bó với vùng đất này hàng chục năm qua như sắc tím của hoa Forget me not, vạt hồng ri ven đồi hay những cánh colico mong manh...Nếu không được chính người Đà Lạt giới thiệu, ít ai biết được tên những loài hoa này bởi chúng không được trồng phổ biến tại Đà Lạt hiện nay.

Và ý tưởng của Trần Công Huy Phương - một người Đà Lạt trẻ - đã trở thành hiện thực, khi cả một cánh đồng hoa đem đến cho người xem cảm xúc ngược dòng thời gian...Tại "F cánh đồng hoa", cả không gian là những trảng hoa xen trong cỏ hay nép cạnh đồi thông bởi Đà Lạt xưa không có những khuôn viên hoa cầu kỳ, không có những loài hoa nhập ngoại đắt tiền.

Những điều xưa cũ với những người này lại trở thành món quà mới lạ với nhiều người khác, nhất là những người khách trẻ tuổi. Đi tìm cái cũ để tạo nên điều mới mẻ - đó là cách mà Trần Công Huy Phương thể hiện tình yêu của mình với thành phố quê hương. Không chỉ những người lớn tuổi nhớ về ký ức xưa mà người trẻ cũng muốn tìm về Đà Lạt xưa theo cách riêng của mình: tái hiện không gian ký ức qua những loài hoa.

Bên cạnh cánh đồng hoa ở cung đường đèo Mimosa, mọi người có thể ghé cánh đồng hoa cẩm tú cầu ở Lạc Dương hay cánh đồng hoa tam giác mạch, hoa hướng dương ở đèo Tà Nung. Tất cả đều làm xiêu lòng những ai yêu hoa Đà Lạt.