13 năm sau khi triển khai dự án, những gì đang có ở thiên đường du lịch Bình Tiên chỉ là những khu nhà bỏ hoang trong dang dở...Cả một khu đất rộng 190 ha mà trước đây UBND tỉnh Ninh Thuận đã thu hồi từ người dân để giao cho nhà đầu tư, giờ cũng bị bỏ hoang trong ngổn ngang máy móc.
Để được chấp thuận đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Bình Tiên đưa ra quy mô dự án gồm nhiều hạng mục như hệ thống khách sạn cao cấp, trung tâm hội nghị quốc tế, biệt thự, bến du thuyền, sân golf...Nhà đầu tư cũng hứa hẹn sẽ hoàn thành dự án vào năm 2010. Thế nhưng, đến lúc này chỉ mới thực hiện được 10% khối lượng của toàn bộ dự án. Dự án treo, dự án chìm, dự án chết - người dân trong vùng đã nhiều lần lên tiếng.
UBND tỉnh Ninh Thuận đã rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án, nhiều lần cùng nhà đầu tư tìm hướng tháo gỡ những vướng mắc. UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã hai lần chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Bình Tiên giãn tiến độ. Lần gia hạn cuối là tháng 6 năm ngoái
Dư luận chờ đợi những biện pháp xử lý kiên quyết từ phía cơ quan chức năng đối với nhà đầu tư gây ra dự án treo. Cho dù xuất phát từ nguyên nhân chủ quan hay khách quan thì cũng không ai có thể chấp nhận một nơi giàu lợi thế phát triển du lịch như Bình Tiên, tỉnh Ninh Thuận lại rơi vào cảnh bỏ hoang kéo dài. Người dân trong vùng, dù bây giờ đã quen với chuyện dự án nghìn tỷ bỏ hoang, nhưng cũng không khỏi xót xa bởi khu đất vàng, sau mỗi ngày càng thêm hoang phế.