TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Việt Nam dưới nét vẽ của người lưu trú

Thanh Nga, Văn Phát, Lê Huy (VTV8)Cập nhật 20:02 ngày 09/06/2018

VTV.vn - Vẫn là thuyền, là biển, là sông là suối, là sinh hoạt đời thường của người Việt, song dưới con mắt của người bạn nước ngoài đến lưu trú - nó vô cùng thú vị.

Sống và làm việc tại Việt Nam gần 6 năm, bà Salome' High, một nghệ sỹ hoạt động trong lĩnh vực hội họa, thiết kế đã làm việc cho nhiều tập đoàn, tại những công trình nổi tiếng của Việt Nam. Có cơ hội đi qua nhiều miền đất, tiếp cận được nhiều nét văn hóa, với bà mỗi một sinh hoạt đời thường của người Việt là một bức tranh sinh động đầy sắc màu. Bằng tư duy của một họa sỹ bà luôn muốn chuyển hóa những mảnh ghép cuộc sống đó thành những bức tranh sinh động. Bởi vì đó là cách mà bà chọn để gởi lời cảm ơn đến mảnh đất, con người Việt Nam.

Và cũng chính từ cảm nhận, từ tình cảm dành cho đất nước và con người Việt Nam, Hội người lưu trú tại Đà Nẵng vừa cho ra mắt buổi triển lãm mang tên "Người lưu trú". Buổi triển lãm đã tập trung khắc họa sự dung dị, mộc mạc và những vẻ đẹp tiềm ẩn từ những vùng miền xa xôi hoang sơ của Việt Nam. Đó là những trải nghiệm, dưới góc nhìn của một người lưu trú về một miền đất mới, nơi họ chọn ở lại để lập nghiệp.

Mỗi người mỗi quốc gia, mỗi ngành nghề, song dưới con mắt hội họa, họ luôn có một cái nhìn tươi trẻ, sinh động về cuộc sống và sinh hoạt đời thường của người dân Việt. Dưới nhiều chất liệu, gam màu họ đã nói lên được những trải nghiệm đậm chất Việt. Họ đã lồng ghép vẻ đẹp và bản sắc văn hóa độc đáo của đất nước nơi họ lưu trú bằng những gam màu sáng tối để thể hiện tình yêu của mình.