TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Xót xa di tích bị viết, vẽ bậy

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 09:40 ngày 07/05/2018

VTV.vn - Đã đến lúc, viết bậy, vẽ bậy trên di tích không còn là chuyện nhỏ mà đó thực sự là điều đáng xót xa cho di tích và xót xa cho cách ứng xử của một bộ phận du khách.

Tháp Po Klong Garai, tỉnh Ninh Thuận- tháp Chăm đẹp nhất và nguyên vẹn nhất ở Việt Nam. Và cũng như kiểu để muốn chứng tỏ rằng đã đến nơi này, có người không ngần ngại viết tên mình lên tháp. Để chắp cánh cho tình yêu, không ít cặp đôi đã viết lên những lời lẽ yêu thương. Và chưa hết, những lớp gạch tháp Chăm còn phải gánh chịu những dòng chữ chất chứa tâm trạng, nỗi niềm của những người khi đến bên tháp.

Cứ thế, năm này qua năm khác, dòng chữ này tiếp nối dòng chữ khác...Lớp gạch Chăm vô cùng quý giá, lẽ ra chỉ có thời gian ngự trị, bây giờ bỗng dưng mang trên mình những dòng chữ, những hình vẽ ngổn ngang. Đây rõ ràng là kiểu bôi bẩn di tích.

Mỗi viên gạch như mang một linh hồn, kể những câu chuyện bất tận về văn hóa Chăm rực rỡ. Những người yêu di sản tháp Chăm, bởi thế không thể không xót xa khi di tích bị vẽ bậy, viết bậy...Những lớp gạch Chăm, lặng im không thể cất tiếng nói...Nhưng, chính những điều phản cảm như thế, một khi vẫn còn, thì vẫn tiếp tục lên tiếng cho di tích.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.