BRAZIL 1-7 ĐỨC: ĐỊA CHẤN BÓNG ĐÁ KINH HOÀNG TẠI BELO HORIZONTE

-Thứ tư, ngày 09/07/2014 07:14 GMT+7

Trước trận, mọi CĐV cả Đức lẫn Brazil đều đã mơ mộng. Họ mơ về một trận đấu hấp dẫn, một trận bán kết kinh điển và tất nhiên phải là chiến thắng dành cho đội bóng thân yêu của mình nhưng sự thực đã vượt quá tầm suy nghĩ có thể xem “hạn hẹp” trong bối cảnh thế này. Người Đức thắng trận nhưng tỉ số 7-1 đầy bàng hoàng ấy cũng chưa chắc đã vui bằng 2-1 hay 3-1 bởi có lẽ họ cũng phần nào thương cho chủ nhà.

Kết quả Bán kết: Brazil 1-7 Đức

Các cầu thủ ghi bàn:

Brazil: Oscar (90).

Đức: Muller (11), Klose (23), Kroos (24,26), Khedira (29), Schurrle (69,79).

Khởi đầu siêu tệ

Lật dở lại những trang viết của lịch sử, lần gần nhất mà Brazil biết thua bốn bàn trong một trận đấu ở World Cup đã diễn ra cách đây 60 năm còn năm bàn thì lại càng xa hơn thế, 76 năm. Nhưng ngày 9/7/2014 hôm nay, tất cả những kỉ lục trên đều được vượt qua và san bằng, chỉ trong hiệp một trận bán kết trước Đức.

Brazil đã khởi đầu trận bán kết một cách hứng khởi. Có những lúc người ta cảm thấy rằng dường như những Luiz hay Marcelo, Oscar đang bắt đầu biết cách biến sự mất mát của Neymar hay Silva thành hành động chỉ có điều những dấu ấn tích cực đó lại chỉ tồn tại được trong chốc lát. Brazil bắt đầu trở về hình ảnh của một đội bóng tầm thường trong tấn công khi thiếu vắng Neymar và cũng vô cùng đơn giản để bị công phá khi không còn Thiago Silva. Vắng Silva, David Luiz mất đi người đá cặp ưng ý và cũng vì thế mà bộc lộ ra những thiếu sót trong lối chơi vốn rất thiếu kỉ luật phòng ngự của mình. Bàn thua ngay từ phút 11 là một ví dụ điển hình như thế. Thua sớm, Selecao buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và khi mà hàng công còn chưa biết cách gắn kết lại thì cũng là lúc đội bóng của Scolari vỡ trận hoàn toàn. Luiz Gustavo và đặc biệt là Fernandinho trong một ngày trọng đại và trong những lần hiếm hoi được trải nghiệm đỉnh cao của túc cầu, đã mắc những sai lầm hết sức sơ đẳng về mặt vị trí. Không thể kiềm tỏa được những cầu thủ sáng tạo bên phía đối phương, Fernandinho còn thể hiện sự lóng ngóng đến bất thường của mình bằng những pha chạm bóng thiếu nhạy cảm và khôn ngoan, khiến cho hàng thủ Brazil rơi vào cảnh bị đánh vỗ mặt. Liên tiếp trong vòng có 6 phút, lần lượt Klose, Toni Kroos và Khedira nâng tỉ số trận đấu lên thành… 5-0 cho Die Manschaft, trong đó Kroos có riêng một cú đúp. Mà điều đặc biệt là Đức ghi bàn rất dễ, đơn giản là chạm bóng phối hợp và sút vào khung thành nhiều lúc còn bị bỏ trống. Nếu có điều gì đáng chú ý trong hiệp một thì đó chính là kỉ lục thua năm bàn của Brazil và về phía Đức, là thành tích làm bàn siêu ấn tượng của Miroslav Klose tại các VCK World Cup, 16 bàn thắng.

 

Kỷ lục gia của World Cup - Miroslav Klose trở thành người ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup với 16 bàn thắng


Brazil không thể gượng dậy

 

Nỗi buồn của các CĐV Brazil

Vẫn biết là Brazil đã hoàn toàn hết cơ hội lật ngược thế cờ song những CĐV tại Belo Horizonte cũng như NHM trên khắp thế giới vẫn còn chút ít nào đấy hi vọng vào một bộ mặt tích cực hơn của Selecao và những điều chỉnh của HLV Scolari trong hiệp hai. Thực tế, sự thay đổi đã phần nào được thể hiện trong khoảng gần 25 phút đầu. Hai cầu thủ chơi thất vọng hiệp một là Hulk và Fernandinho rời sân, nhường chỗ cho Paulinho và Ramires trẻ, khỏe hơn. Sự thay đổi đã mang đến những hiệu ứng tích cực cho đội bóng của Scolari. Họ dâng lên nhiều hơn, đá cơ động hơn và cũng tạo được nhiều cơ hội hơn song chỉ có điều những pha dứt điểm cuối cùng thì lại quá tệ, hoặc bị ngăn chặn bởi sự xuất sắc của thủ thành Neuer. Người Đức rõ ràng đã thả lỏng thế trận trong hiệp hai. Họ rút Hummels (phút 46), Klose (phút 58) và sau nữa là Khedira (phút 76) nhưng vẫn “buộc” phải ghi bàn khi mà khung thành Cesar vẫn cứ rộng mở. Bàn thắng đơn giản phút 69 của Schurrle đã đánh gục những ý chí mà Brazil thể hiện trong gần 25 phút trước đó và cũng chính khát khao của một người ít được ra sân từ đầu đã giúp Schurrle ghi thêm một bàn từ một góc sút không tưởng, 7-0 cho Đức và thêm những cái lắc đầu ngán ngẩm cho Brazil. Đến bây giờ thì người Đức cũng… nản hẳn. Có cảm giác hàng phòng ngự Cỗ xe tăng còn mở cửa để giúp Brazil gỡ bàn danh dự. Chỉ Neuer là vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp và quyết tâm trong từng pha bóng. Nhưng cuối cùng, Neuer cũng phải chịu thua trong một pha dứt điểm ở cự li gần và chỉ có điều Oscar – người ghi bàn thắng, đã làm thay nhiệm vụ… nhặt bóng giúp anh.

Sẽ còn rất nhiều điều để nói đến sau trận thua thảm họa này của bóng đá Brazil. Người ta sẽ phân tích về cách nhập cuộc mà Big Phil đã đề ra, cách mà các vị trí trong hàng phòng ngự Brazil đã thi đấu và cả những hiểm họa không thể ngờ nổi từ sự vắng mặt của Silva và Neymar. Brazil đã thất bại trong một trận đấu mà họ được đánh giá yếu hơn nhưng lại thua theo cái cách mà chẳng ai có thể ngờ được. Họ còn rất nhiều việc phải thực hiện để phục hưng bộ mặt của nền bóng đá được coi là hàng đầu thế giới. Nhưng ngay lúc này, điều họ cần làm nhất là hãy biết cách giữ cho World Cup… an toàn đến ngày cuối, giữ cho hơn 200 triệu cái đầu nóng được hạ hỏa bằng một sự trở lại ở trận tranh huy chương đồng.

 

Còn về phía Đức, chiến thắng ấn tượng hôm nay sẽ giúp thầy trò Loew rất nhiều cả về tâm lí, sức khỏe và sự hưng phấn để hướng đến chung kết. Đức đã thắng nhưng theo nhiều người, đối thủ của họ phần nhiều đã tự thua. Điều duy nhất mà Cỗ xe tăng cần làm lúc này là giữ được cái đầu lạnh để có thể thu hái quả ngọt tại Maracana sau gần một tuần tới đây.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)


Cùng chuyên mục

TIN MỚI