Theo đó, vào trưa 30/10, cô Lê Ngọc Châu, giáo viên trường Tiểu học Huyền Hội A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh giải quyết cho một học sinh lớp 1 về sớm theo yêu cầu của gia đình. Sau đó, cô hoảng hốt vì người nhà cho biết không nhờ ai đến đón cháu. Gia đình học sinh này hiện vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo người dân, rất may phụ huynh của học sinh đến đón kịp thời bởi nếu chậm vài phút, không biết người đàn ông lạ mặt sẽ đưa em đi đâu.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đã mời đại diện Ban giám hiệu các trường tiểu học trên địa bàn để thông báo tình hình. Lực lượng công an khuyến cáo, các nhà trường cần có những biện pháp bảo vệ học sinh chặt chẽ hơn, tránh để sự việc đáng tiếc xảy ra.
Câu chuyện giả người quen đón học sinh này là lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh, nếu nhờ người đón con cần phải báo giáo viên chủ nhiệm để đảm bảo an toàn nhất cho các con. Đồng thời, nhà trường cũng cần thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, phụ huynh đề cao cảnh giác.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!