Chuyện của người sống trong căn nhà nhỏ nhất Hà Nội

cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn-Thứ ba, ngày 31/03/2015 06:10 GMT+7

VTV.vn - Anh Hoàng Văn Xuân và gia đình đã sống trong căn nhà siêu nhỏ có diện tích 5m2 (ngõ 44 Hàng Buồm) suốt mấy chục năm qua với biết bao chuyện “dở khóc, dở cười”.

Căn nhà của anh Hoàng Văn Xuân thực ra là một cái gác xép rộng 5m2, cao khoảng 1,1m, giống như một tổ tò vò. Muốn vào nhà, anh Xuân phải đu lên một chiếc thang ở ngay giữa ngõ. Trần nhà quá thấp nên chủ nhân chỉ có thể quỳ hoặc bò.

Một bên tường của căn nhà giáp với bể phốt, bên kia giáp với bể nước của nhà hàng xóm. Các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của chủ nhà như: giặt giũ, tắm rửa, vệ sinh đều phải thực hiện ở khoảng sân chung của ngõ, rộng chưa đầy 15m2. Nhà quá bé, không thể lập bàn thờ, anh Xuân phải sang nhà người em ở bên cạnh để thắp hương cho bố mẹ.

Trong chương trình Cuộc sống thường ngày, phóng viên VTV đã có cuộc trò chuyện với anh Hoàng Văn Xuân về những chuyện “dở khóc, dở cười” cũng như nguyện vọng của chủ nhân căn nhà siêu nhỏ này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước