Có một miền đất thường được gọi là miền Chapi, đó là nơi sinh sống của người Raglai ở các tỉnh Nam Trung bộ. Gọi là miền Chapi bởi gắn với cuộc sống của người Raglai là tiếng đàn Chapi, tiếng đàn ấy cũng chính là hồn người Raglai.
Đã thành thói quen, cứ chiều xuống, người thôn Do, xã Ma Nới lại đến ngôi nhà của Chamalé Âu. Người lớn, dù đã quá quen thuộc với tiếng đàn Chapi thì vẫn chờ đợi để được nghe tiếng Chapi, cứ như chờ đợi để được ăn cơm, được uống nước ngày ngày. Còn Chamalé Âu thì ngày nào cũng thế, chờ đợi chiều xuống, cả làng thong dong cất lên tiếng đàn Chapi.
Ông Chamalé Âu, trú tại xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận chia sẻ: "Người Raglai không có đàn Chapi thì sẽ âm thầm, có đàn mới thấy thoải mái. Ngày xưa, nghe ông mình chế đàn cho nghe, nghe xong mình bắt chước làm lại".
Chamalé Âu là một trong số không nhiều người Raglai còn làm được đàn Chapi, chơi được nhiều điệu Chapi. Cũng vì lẽ đó, suốt nhiều năm nay, ông xem việc truyền dạy cho những đứa trẻ trong làng là việc của chính mình. Ấy là cách mà ông nuôi dưỡng những giấc mơ Chapi để rồi ngày ngày, tiếng đàn Chapi vang xa khắp làng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!