Người dân Nghệ An hào hứng đón chào giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017

Đại Cán (Ban Thể Thao)Cập nhật 17:37 ngày 05/09/2017

VTV.vn - Đoàn đua tại giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 đã được rất nhiều người hâm mộ xe đạp tại Nghệ An chào đón. Hãy cùng nghe những chia sẻ của các CĐV tại đây.

Kết thúc bài tập quen thuộc là đạp xe 30km vào sáng sớm, ông Nguyễn Văn Trứ cùng những thành viên trong CLB xe đạp thể thao thành phố Vinh có mặt tại quảng trường Hồ Chí Minh để cổ vũ đoàn đua giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017. Đây là lần thứ 2 giải có mặt tại thành phố Vinh, Nghệ An và lần nào cũng mang tới sự hứng khởi cho người dân nơi đây.

"Tôi 71 tuổi và đã đạp xe được 15 năm, đây là lần thứ 2 giải xe đạp VTV đến quê Bác, lần nào thấy cũng thật rầm rộ, làm cho người xem hài lòng" - Ông Trứ chia sẻ.

"Tôi rất tự hào xúc động khi có 1 giải đua xe đạp lớn tổ chức ở quê hương của mình".

"Tôi đã được xem và đi rất nhiều giải xe đạp nhưng bao giờ giải VTV Tôn Hoa Sen cũng là lớn nhất, giải này tạo động lực thể thao cho mọi người".

Hiếm có môn thể thao nào mà khán giả lại ở gần các vận động viên thế, chứng kiến trực tiếp cuộc đua tranh nảy lửa, cảm xúc thực sự được đẩy lên tột độ.

"Chứng kiến đoàn đua này, tôi rất là thích , không biết diễn tả cảm xúc thế nào, tôi cực kì thích".

"Tôi thì không theo được cái giải này là vì tôi quá tuổi rồi, nhưng trẻ quay ngược đồng hồ 30 năm trước thì tôi theo".

Ước mong hồi xuân để cùng tham gia tranh tài ở những cuộc đua đỉnh cao, một mong muốn giản dị, đáng yêu của cụ ông 70 tuổi. Đó cũng là ý nghĩa lớn lao, lan tỏa niềm đam mê của các tay đua.