Những người góp công âm thầm sau cuộc đua

Đại Cán (Ban Thể Thao)Cập nhật 20:39 ngày 14/09/2017

VTV.vn - Ngày 14/9, các tay đua của giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 được nghỉ 1 ngày, nhưng vẫn có những người vẫn tiếp tục công việc, góp công âm thầm sau cuộc đua.

Sau khi giải nghệ, cựu tuyển thủ quốc gia Võ Thành Anh Khoa tiếp tục gắn bó với đua xe đạp đường trường, nhưng trong vai trò 1 săn sóc viên. Anh Khoa cho biết: "Nghiệp đua của mình kéo dài hơn 10 năm, nên mình biết các VĐV cần gì trên đường đua và phục hồi ra sao".

Kết thúc chặng đua, các VĐV nghỉ ngơi lấy lại sức và họ lại cần bàn tay của anh Khoa để có thể hồi phục được nhanh.

Cũng giống như anh Khoa, anh Sơn, Trợ lý huấn luyện viên đội đua Bike Life VDC từng là VĐV gắn bó nhiều năm với đua xe đạp giờ đây khi giải nghệ, anh chuyển sang công việc bảo dưỡng xe cho các VĐV.

"Khi về thì mình lau xe rồi kiểm tra vỏ lốp có bị chém đá hay không" - Anh Sơn chia sẻ.

Trăm hay không bằng tay quen, dù chẳng qua lớp đào tạo nào nhưng kinh nghiệm ngần mấy chục năm chơi xe vẫn giúp anh Sơn làm tốt công việc vừa đòi hỏi sự tỉ mỉ vừa yêu cầu sự nhanh lẹ này.

"Nghề này phải có đam mê mới làm được, tưởng dễ nhưng rất là khó, phải tỉ mỉ rất là nhiều, bị trục trặc sơn líp căn chỉnh lại rất khó. Trên đường mỗi khi có sự cố mình cũng sẽ nhanh chóng thay bánh cho VĐV để đưa VĐV về tốp" - Anh Sơn cho biết.

Trên đường đua, chiến thắng vinh danh nỗ lực của các tay đua và chiến thuật của các huấn luyện viên nhưng đằng sau đó luôn là những đóng góp âm thầm của những con người đầy đam mê nhiệt huyết với đua xe đạp dù họ chẳng ngồi phía sau chiếc ghi đông.