Những cuộc chia tay ở Ngoại hạng Anh sau khi mùa giải kết thúc

Cập nhật 08:37 ngày 17/05/2016

Mùa giải ngoại hạng Anh dù chưa chính thức khép lại nhưng khi nhắc tới điều này, hẳn chúng ta sẽ nghĩ tới những sự chia tay. Rất nhiều cầu thủ, HLV sẽ phải nói lời tạm biệt với giải ngoại hạng sau khi mùa giải này khép lại.

BÓNG ĐÁ ANH

 


Có nhiều cuộc chia tay cuối tuần qua tại bóng đá châu Âu, và giải Ngoại hạng Anh không phải ngoại lệ. Có những cuộc chia tay kết thúc trong niềm vui, nhưng không ít những cuộc chia tay để lại nỗi buồn.HLV Manuel Pellegrini kết thúc 3 năm làm việc của mình với đội chủ sân Etihad với 1 trận hòa trước Swansea. Dù không thể kết thúc mùa giải với 3 điểm nhưng với trận hòa này, Pellegrini cũng gần như chắc chắn đảm bảo cho Manchester City suất dự Champions League khi HLV Guardiola nắm quyền. Bên cạnh đó, Manchester City cũng giúp đội bóng cùng thành phố chia tay với cơ hội góp mặt trong top 4. Phải thắng Bournemouth với cách biệt 19 bàn là điều không tưởng với thầy trò HLV Van Gaal.Có 1 cuộc chia tay khác tại St James Park mà người thắng không mấy vui vẻ, còn người thua thì phải nhận vô số chỉ trích. Đó là khi 10 cầu thủ Newcastle dạy cho 11 cầu thủ Tottenham bài học về động lực. Đã chắc chắn xuống hạng, nhưng Newcastle vẫn chơi cực hay và vượt qua đối thủ tới 5-1. Newcastle chia tay giải ngoại hạng với tư thế ngẩng cao đầu, còn Tottenham tiếp tục có năm thứ 21 liên tiếp đứng dưới Arsenal.Các Pháo thủ đã làm được điều kiện cần là vượt qua Aston Villa – 1 CLB phải xuống hạng khác để đảm bảo vị trí thứ 2.  Nhưng họ cũng phải nói lời tạm biệt với những ngôi sao trong quá khứ đó là Mikel Arteta, Mathieu Flamini và Tomas Rosicky, để nhường chỗ cho những tài năng trẻ có cơ hội để tỏa sáng.Còn có những cuộc chia tay khác, như HLV Quique Flores không làm việc cùng Watford mùa tới, hay Norwich trở lại giải hạng nhất sau 1 mùa lên chơi ở giải ngoại hạng. Nhưng không gì so sánh được cuộc chia tay của John Terry khi anh không thể ra sân ở trận cuối cùng mùa này. Đội trưởng của Chelsea phải làm khán giả vì bị treo giò trong ngày Ranieri trở lại Stamford Bridge với tư cách người chiến thắng. Terry không khỏi xúc động trong bài phát biểu sau trận…Elton John đã hát ca khúc: Xin lỗi là từ khó nói nhất. Nhưng như những gì chúng ta đã thấy, chia tay cũng không hề dễ dàng gì...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO


Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC