”Bom xịt” Bebe rùng mình nhớ về thời khoác áo MU

Theo Tạp chí Khám pháCập nhật 03:00 ngày 25/01/2015

Với Bebe, đến giờ anh vẫn không tin rằng mình đã từng có cơ hội trải nghiệm ở một trong những CLB lớn nhất thế giới, MU.

Mùa hè năm 2010, Sir Alex Ferguson đã khiến giới mộ điệu ngỡ ngàng khi trình làng bản hợp đồng lạ hoắc có giá tới 7,4 triệu bảng đến từ CLB Vitoria de Guimaraes (BĐN): Bebe . Với con mắt tinh tường cùng sự thành công của Cristiano Ronaldo ngày trước, nhiều người tin rằng kỳ vọng của Sir Alex vào gương mặt này không phải không có cơ sở.

Tuy nhiên, chỉ sau đúng 1 mùa giải, “ẩn số” Bebe đã hiện nguyên hình là một sai lầm lớn nhất trong đời vị HLV lão làng. Thực tế, Sir Alex chưa bao giờ xem Bebe chơi bóng mà chỉ nghe lời tư vấn của người trợ lí số 1, Carlos Queiroz.

Càng thất vọng hơn khi Bebe chẳng thể hiện chút tố chất nào của một cầu thủ giỏi, chứ đừng nói đến việc xứng đáng với cái giá 7,4 triệu bảng. Anh nhanh chóng bị đẩy sang Besiktas, Rio Ave rồi Pacos De Ferreira trước khi “ Quỷ đỏ ” chính thức bán đứt cho nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha, Benfica đầu mùa năm nay.

Hiện tại, anh đã an phận với sự nghiệp "quần đùi áo số" tầm tầm của mình và coi đó như kỉ niệm đẹp trong đời

Ngay cả Bebe – nhân vật chính của câu chuyện “cổ tích” không thành năm ấy cũng cảm thấy ngỡ ngàng mỗi khi nhớ đến trải nghiệm trong đời.

“Tôi còn nhớ ngày còn chơi cho Vitoria de Guimaraes, giữa tôi và CLB có điều khoản phá vỡ hợp đồng là 9 triệu euro (khoảng 7 triệu bảng)”, trích lời tiền đạo 24 tuổi trên Marca, “Trong vòng 2 ngày, có một CLB đã đề nghị trả số tiền đó. Càng buồn cười hơn khi biết MU chính là CLB tôi sắp sửa khoác áo”.

Tuy nhiên, Bebe lại không hề oán trách HLV Alex Ferguson vì những tháng ngày mài đũng quần trên băng ghế dự bị hay phải lưu bạt khắp châu Âu bởi theo anh, “những thử thách này càng làm mình trưởng thành hơn”:

“Tôi học hỏi được rất nhiều từ Sir Alex. Manchester đã giúp tôi trở thành một con người hoàn toàn khác, tốt đẹp và trưởng thành hơn’.

Điều gì khiến tôi cảm thấy tồi tệ à? Sự cô đơn, tôi đã thực sự cô đơn, tôi nghĩ mình hệt như một đứa trẻ con vậy. Quả là khó khăn khi phải làm quen với điều ấy!”.

Thời điểm hiện tại, sự nghiệp của Bebe vẫn chưa có gì sáng sủa hơn. Anh bị Benfica đẩy đến CLB Cordoba thuộc La Liga dưới dạng cho mượn ở kì chuyển nhượng mùa đông. Nhưng đúng như những gì “bom xịt” đình đám môt thời tâm sự, khó khăn chỉ làm anh mạnh mẽ hơn, và Bebe cũng đang dần quen với điều đó.