Borini: Từ người thừa thành người hùng

Xú - Thể thao Việt NamCập nhật 15:30 ngày 21/04/2014

Tuy hiện không khoác lên mình chiếc áo của Liverpool, nhưng vừa qua Fabio Borini đã góp công không nhỏ khi đưa đội bóng Phố Cảng tiến gần hơn đến ngôi vô địch tại Premier League năm nay.

Trong trận đấu tại vòng 35 Premier League giữa Chelsea Sunderland, một cơn địa chấn đã làm rúng động không chỉ riêng sân Stamford Bridge, mà có lẽ còn cả khắp nước Anh, khi lần đầu tiên sau 77 trận dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, The Blues phải nếm trải thất bại ngay trên chính sân nhà của mình.

Tuy nhiên điều đáng bận tâm hơn cả kỷ lục đáng tự hào này, đó là việc thất bại này đang khiến cho tham vọng xưng vương mùa này của Chelsea tại Premier League trở nên vô cùng khó khăn, khi mà giờ đây họ vẫn đang kém Liverpool 2 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.

Điều này cũng đồng nghĩa nếu The Kop giành thắng lợi trong trận đấu với Norwich tối nay, điều mà họ đã làm rất tốt trong 4 lần chạm trán gần đây nhất với việc ghi tới 18 bàn, thì họ sẽ bỏ xa Chelsea tới 5 điểm trên BXH, và tất cả đó đều là nhờ tập thể các cầu thủ và ban huấn luyện của Sunderland cùng một cái tên mà có lẽ lâu rồi các CĐV Liverpool không mấy quan tâm - Fabio Borini.

Vâng, đó là sự thật, vì với những màn trình diễn đầy thất vọng kể từ khi đặt chân đến Anfield vào năm 2012, cùng sự tỏa sáng của hàng loạt ngôi sao trên hàng công như Suarez, Sturridge, Sterling,... thì việc các CĐV Liverpool chẳng màn đến chân sút người Italia đang sống thế nào tại Sunderland (thi đấu theo dạng cho mượn) cũng là điều hết sức bình thường.

Và nếu nhìn lại màn trình diễn của Borini trong trận đấu với Chelsea vừa qua, thật sự mà nói thì cũng chả có gì là quá ấn tượng, với chỉ 2 cút sút, 1 pha rê bóng thành công trong suốt 90 thi đấu. Nhưng Borini vẫn trở thành tâm điểm trong mắt nhiều người, đó là vì anh chính là người đã thực hiện thành công quả 11m quyết định cuối trận .

Như đã đề cập, thì đó là bàn thắng gần như mở toang cánh cửa chạm tay vào chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ của Liverpool. Để rồi giờ đây các CĐV của đội bóng Phố Cảng đã một lần nữa phải nhắc tới 'sát thủ ngậm dao' này, nhưng không còn là tư cách của một người thừa tại Anfield trước đây, mà thay vào đó là hình ảnh của một người hùng thật sự.