Nadal thua sốc tại Wimbledon - Vì sao?

Minh Nguyễn (dịch)Cập nhật 10:27 ngày 25/06/2013

 Phát biểu sau trận thua “muối mặt” ngay từ vòng 1 Wimbledon 2013, Nadal cho rằng vấn đề về sức khoẻ chính là nguyên nhân dẫn tới việc anh phải đón nhận một kết quả tồi tệ nhất trong sự nghiệp banh nỉ của mình.

Sau gần 3h thi đấu, tay vợt vô danh người Bỉ Steve Darcis (xếp hạng 135 thế giới) đã “quật ngã” “ông vua” của mặt sân đất nện, sở hữu 12 giải Grand Slam, với các tỷ số lần lượt là 7-6 (7-4), 7-6 (10-8), 6-4, qua đó tạo nên cú sốc lớn nhất trong ngày thi đấu đầu tiên tại All England Club.

‘ Nadal thua sốc trước Steve Darcis vì chấn thương? (Ảnh minh hoạ)

Tại giải đấu này năm ngoái, Nadal cũng đã sớm dừng bước khi để thua Lukas Rosol, tay vợt xếp hạng 100 thế giới, ở vòng 2 sau 5 set đấu. Tuy nhiên, việc siêu sao quần vợt người Tây Ban Nha sớm “bật bãi” ngay trong ngày khai mạc của Wimbledon 2013 với 3 set thua trắng, trước 1 tay vợt bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, thật sự là điều chưa ai từng nghĩ đến.

Phát biểu sau trận đấu, Nadal cho rằng vấn đề về sức khoẻ đã khiến anh phải đón nhận trận thua đầy cay đắng này. Bên cạnh đó, “ông vua” của mặt sân đất nện cũng dành lời khen tặng cho tay vợt người Bỉ Steve Darcis, xếp hạng 135 thế giới. Nadal nói: “Darcis đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Và điều duy nhất tôi có thể nói về màn trình diễn của mình trong ngày hôm nay là đầu gối của tôi không được ổn. Nhưng tôi không muốn lấy điều đó ra để bào chữa điều gì sau khi đã để thua trắng ở trận đấu mở màn”, Nadal cho biết.

Khi được hỏi chi tiết về tình hình sức khoẻ, Nadal lập tức tỏ ra cáu kỉnh với truyền thông. Anh bực dọc nói: “Tôi nghĩ rằng mọi người đang nói đùa. Tôi đã trả lời 3, 4 lần rằng vấn đề không có gì nghiêm trọng”.

Ở chiều ngược lại, “kẻ tạo địa chấn” – Steve Darcis cho rằng nguyên nhân giúp anh giành chiến thắng dường như chính là mặt sân. Anh nói: “Dĩ nhiên, Nadal đã chưa chơi với phong độ tốt nhất của mình. Nhưng tôi biết rằng cuộc so tài vừa qua là trận đấu đầu tiên trên sân cỏ của Nadal trong năm nay. Trong khi đó, tôi đã được chơi trên mặt sân này 4 lần. Và tôi nghĩ điều đó đã giúp tôi giành được chiến thắng đáng nhớ này”.

Đồng tình với quan điểm của tay vợt xếp hạng 135 thế giới, bình luận viên Rennae Stubbs của Tennis Channel nói: “Sân cỏ sẽ gây nên nhiều áp lực hơn cho người chơi. Và thật sự khó để một người có vấn đề về đầu gối có thể di chuyển tốt, thi đấu tốt trên mặt sân này”.

Những trận thua “muối mặt” nhất của Nadal trước các tay vợt có hạng dưới 100

2003 Madrid Masters (Vòng 1) — Thua Alex Corretja, hạng 127 thế giới. Kết quả: 2-6, 6-3, 4-6.

2004 Chennai (Vòng 1) — Thua Thierry Ascione, hạng 102 thế giới. Kết quả: 6 (5)-7, 4-6.

2004 Milan (Vòng 2) — Thua Mario Ancic, hạng 207 thế giới. Kết quả: 5-7, 2-6.

2004 Palermo (Vòng 2) — Thua Olivier Mutis, hạng 113 thế giới. Kết quả: 3-6, 3-6.

2005 Halle (Vòng 1) — Thua Alexander Waske, hạng 147 thế giới. Kết quả: 6-4, 5-7, 3-6.

2006 Stockholm (Vòng 2) — Thua Joachim Johansson, hạng 690 thế giới. Kết quả: 4-6, 6 (4)-7.

2007 Queen's Club (Tứ kết) — Thua Nicolas Mahut, hạng 106 thế giới. Kết quả: 5-7, 6 (0)-7.

2012 Wimbledon (Vòng 2) — Thua Lukas Rosol, hạng 100 thế giới. Kết quả: 7 (9)-6, 4-6, 4-6, 6-2, 4-6.

2013 Wimbledon (Vòng 1) — Thua Steve Darcis, hạng 135 thế giới. Kết quả: 6 (4)-7, 6 (8)-7, 4-6.

Steve Darcis, sinh ngày 13/3/1984, là một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp người Bỉ. Anh đã giành được 2 danh hiệu ATP trong sự nghiệp và từng có xếp hạng 44 trên bảng tổng sắp thế giới vào 12/5/2008. Darcis từng có thời gian gác vợt khá lâu vì chấn thương trước khi trở lại với làng banh nỉ vào năm 2007.

Darcis có biệt danh là “cá mập” bởi tình yêu đặc biệt mà anh dành cho loài cá này. Thậm chí tay vợt xếp hạng 135 thế giới còn có một hình xăm cá mập trên người. Mê quần vợt nhưng Steve Darcis lại là một fan thực thụ của CLB bóng đá Anderlecht nổi tiếng quê nhà.