BÓNG ĐÁ PHÁP
David Ginola được HLV Kevin Keegan đưa về Newcastle năm 1995 với giá 2,5 triệu Bảng. Sự xuất hiện của cựu tiền vệ Paris St Germain đã tạo nên bầu không khí sôi động ở vùng Tyneside. Cựu cầu thủ Les Ferdinand chia sẻ: “Mọi người đều nói về cầu thủ người Pháp tài năng này. Ai cũng trầm trồ khen ngợi và chờ xem anh ấy thể hiện thế nào khi mùa giải khởi tranh. Rồi sau đó, tôi phải nói thật rằng đó là cầu thủ xuất sắc nhất tôi từng thi đấu cùng”.“Khi anh ấy có bóng, tất cả những gì tôi cần làm là di chuyển vào vòng cấm”, Les Ferdinand cho hay.Với Ginola trong đội hình, Newcastle đã trình diễn thứ bóng đá cống hiến và dẫn đầu phần lớn thời gian của mùa giải. Nhưng đáng tiếc, họ đã nhanh chóng đánh mất lợi thế dẫn 12 điểm.Bản thân David Ginola cho biết: “Chúng tôi ghi rất nhiều bàn thắng với lối chơi tấn công hấp dẫn. Tôi nghĩ mùa giải đó, chúng tôi xứng đáng vô địch giải Ngoại hạng”.Dù HLV Keegan đã thuyết phục anh ở lại thành công trước sức quyến rũ của Barcelona nhưng giữa mùa giải 1996/97, Ginola vẫn quyết định chia tay đội bóng. Anh chuyển đến London đầu quân cho Tottenham Hotspur, nơi Ginola nhanh chóng tạo nên sức hút ghê gớm với các fan hâm mộ. Anh giúp Spurs vô địch Cúp Liên đoàn và giành cú đúp giải thưởng cá nhân: cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải do hiệp hội cầu thủ và các phóng viên bình chọn.“Khi tôi nghe Sir Geoff Hurst nói tôi là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, tôi đã vô cùng xúc động. không còn gì tuyệt vời hơn khi được nhận giải thưởng đó từ một người như ông ấy”, Ginola chia sẻ.Năm 2000, ở tuổi 33, Ginola chuyển sang Aston Villa trước khi chia tay sự nghiệp cầu thủ 2 năm sau đó trong màu áo Everton.
Mời
quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản
xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO
Tiến Dũng
(Thethao.vtv.vn)
TIN KHÁC