7 điều đáng chờ đợi tại Bundesliga mùa giải mới 2015-2016

Cập nhật 07:10 ngày 12/08/2015

Ngày 15.8 tới đây, Bundesliga mùa giải thứ 53 sẽ chính thức được khởi tranh. Vậy điều gì đang chờ đợi chúng ta ở giải đấu hấp dẫn này?

 


1. Chờ những bất ngờ
Bayern Munich nghiễm nhiên là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, thế nhưng chẳng ai có thể đảm bảo họ sẽ tiếp tục thành công. Cuối mùa giải năm ngoái, đoàn quân của Pep Guardiola thua tới 6 trong tổng số 8 trận. Wolfsburg, cũng được kì vọng rất nhiều khi họ mới giành được 2 chiếc cúp: Cúp Quốc Gia Đức và mới đây là Siêu Cúp.

 


Sau 3 mùa giải, số điểm cách biệt mà Bayern Munich tạo ra so với vị trí Á quân cũng giảm đều. Mùa 2012/13, họ vô địch khi tạo ra cách biệt tới 25 điểm so với Dortmund, mùa 2013/14, số điểm này rút xuống còn 19 còn mùa giải vừa qua, thì chỉ còn 10 điểm. Mùa giải năm nay thì chưa biết sẽ thế nào, nhưng nên nhớ: chưa có CLB nào vô địch Bundesliga 4 lần liên tiếp.

2. Vị trí cao thì ít mà ứng viên thì nhiều

 


Cuộc chiến tham dự Champions League mùa giải tới được hứa hẹn sẽ rất kịch tính và căng thẳng khi có rất nhiều những ứng viên. Bayern Munich và Wolfsburg có đủ tiềm lực, sức mạnh và không giấu diếm tham vọng trời Âu, thế là, Bundesliga chỉ còn lại 2 suất. Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach và FC Schalke đều muốn sở hữu 1 trong 2 suất này. Tiếc là chỗ không đủ.

3. Thủ môn giỏi, nhưng vẫn rất nhiều bàn thắng

 


Có một thực tế là tổng số bàn thắng được ghi ở mùa giải 2014/15 ít hơn so với những mùa giải trước đó, nguyên nhân chính cũng bởi sự xuất sắc của các thủ môn. Trong mùa giải đầu tiên với trái bóng mới Torfabrik, 70% số cú sút đi vào khung thành đều bị cản phá. Cùng thời điểm đó, các thủ môn cũng có khá nhiều lỗi, tổng số 38 lỗi, ít hơn 19 lỗi so với mùa trước đó. Tuy nhiên, số bàn thắng tại Bundesliga thì vẫn rất cao( 2,75 bàn/1 trận) so với 2,56 bàn/1 trận tại Ngoại hạng Anh, 2,65 bàn/1 trận tại La Liga, Italy( 2,69) hay ở Pháp (2,49).

4. Lượng cổ động viên tới sân số 1 tại Châu Âu

 


Không ai có thể phủ nhận thực tế rằng, Bundesliga sở hữu những sân vận động hiện đại nhất thế giới và các cổ động viên của họ cũng tuyệt vời không kém. Mùa giải 2014/2015, trung bình 1 trận thu hút 43.500 ngàn khán giả tới sân, chỉ thua mỗi mùa giải 2011/2012 với trung bình 45.100 khán giả. Không có một giải đấu nào tại Châu Âu có thể cạnh tranh được với những con số này. Tại giải ngoại hạng, trung bình chỉ là 36.200, La Liga: 27.000, Serie A: 22.200, Ligue 1: 22.000.

5. Những gương mặt mới

 


Mùa hè vừa qua, đã có những tân binh sáng giá cập bến Bundesliga. Bayern Munich tất nhiên là sở hữu những cái tên chất lượng nhất: Arturo Vidal và Douglas Costa. Kevin Kuranyi trở lại Hoffenheim, Sascha Riether sang Schalke, Piotr Trochowski đến Augsburg. Yoshinori Muto, cầu thủ người Nhật Bản gia nhập Mainz trong khi tài năng Luc Castaignos quyết định khoác áo Frankfurt. Pavel Kaderabek sẽ mặc màu áo xanh của Hoffenheim, Jan Kliment lại thích màu đỏ trắng của Stuggart.Và cũng đừng quên, Pascal Grob, trong màu áo của tân binh Ingolstadt với 21 bàn thắng ở Bundesliga 2 mùa vừa qua.

6. 54 có phải là một con số may mắn?

 


Ingolstadt, chính là câu lạc bộ thứ 54 thi đấu tại Bundesliga, điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ có 17 vòng đấu đầy cảm xúc ở phía trước trong giai đoạn lượt đi, để quyết định xem liệu họ sẽ theo chân của Hoffenheim và Augsburg trong việc thiết lập 1 vị trí vững chãi tại Bundesliga, hay sẽ giống SpVgg Greuther Fürth và SC Paderborn trên con đường trở về Bundesliga 2.

7. Darmstadt trở lại, điềm may cho Hamburg

 


Phải đợi tới 33 năm, clb Darmstadt 98 mới trở lại Bundesliga. Giống như mùa giải 1978/79 và 1981/82, Darmstadt vẫn luôn bị đánh giá thấp, họ không đủ năng lực để duy trì sự có mặt tại Bundesliga. Điều này có ý nghĩa gì với Hamburg? Tất nhiên là có, bởi  trong 2 mùa giải gần nhất có sự góp mặt của Darmstadt, Hamburg đều đăng quang ngôi vô địch. Biết đâu năm nay, Hamburg lại gặp may?



Hoàng Cường
(Thethao.vtv.vn)