Effenberg trở lại với bóng đá: Khi nghề HLV không cần những “badboy”

Cập nhật 02:04 ngày 21/10/2015

Cuối tuần trước, trong khi Jurgen Klopp được chào đón với tư cách HLV mới của Liverpool thì 1 người Đức khác cũng chính thức cầm quân 1 CLB. Đó không phải ai xa lạ mà là cựu cầu thủ Stefan Effenberg. Từng nổi tiếng với lối chơi mạnh mẽ, nhưng việc cựu tiền vệ này có truyền được cảm hứng vào đội bóng mới hay không vẫn là 1 dấu hỏi, nhất là khi chúng ta nhìn vào những cầu thủ có cá tính mạnh từng thất bại trong nghiệp HLV sau đây.

 



Như vậy là Stefan Effenberg đã bất ngờ trở lại với bóng đá vào cuối tuần qua khi ông đồng ý dẫn dắt SC Paderborn – CLB mùa trước còn chơi ở Bundesliga. Và nhiệm vụ của cựu cầu thủ Bayern chính là phải giúp đội bóng này trở lại giải đấu số 1 của bóng đá Đức càng sớm càng tốt. Nhiều người nghĩ, với 1 CLB có lối chơi không ấn tượng như Paderborn thì việc được Effenberg – người có phong cách mạnh mẽ và kỹ năng lãnh đạo trên sân cỏ khi còn thi đấu là 1 món quà. Tuy nhiên, thật khó để đảm bảo điều này.

Ai cũng biết Roy Keane có tài thế nào khi còn là cầu thủ, nhưng ông không phải là 1 ngôi sao trên băng ghế huấn luyện, khi giờ chỉ đảm nhận vai trò trợ lý tại Aston Villa và dành nhiều thời gian viết tự truyện hơn là chỉ đạo. Một trường hợp khác là Paolo Di Canio, là 1 tiền đạo có cá tính mạnh và góp công giúp Sunderland trụ hạng nhưng bị chính CLB này sa thải chỉ 2 tháng sau khi mùa giải mới bắt đầu.

Rõ ràng, để trở thành 1 HLV giỏi cần rất nhiều yếu tố, và không gì chắc chắn việc 1 cầu thủ có khả năng lãnh đạo trên sân cỏ sẽ thành công được khi chỉ đạo cách học trò của mình

Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)