Iker Casillas: Lí do tôi chọn Porto

Cập nhật 01:27 ngày 02/08/2015

Gần một tháng sau khi chia tay Real Madrid để chuyển tới thi đấu cho FC Porto, Iker Casillas mới lên tiếng giải thích về quyết định khó khăn của mình.

Iker Casillas đã quyết định rời Real Madrid sau 25 năm gắn bó, tính từ cấp độ đội trẻ. Thay vì tìm kiếm một bến đỗ ở nước Mỹ xa xôi như nhiều người đồng nghiệp hay một CLB Premier League giàu có, Casillas đã chọn Porto, vừa để tìm kiếm suất bắt chính thường xuyên, vừa để được ra sân tại đấu trường đỉnh cao UEFA Champions League.

Tất nhiên đó chỉ là một trong số những lí do được đồn đoán bởi giới truyền thông châu Âu, còn bản thân Iker lại đưa ra những quan điểm tương đối... lạ lẫm.

“Tôi đến Porto chủ yếu là vì niềm tin và mối quan hệ đã được xây dựng từ trước với HLV trưởng Julen Lopetegui”, “Thánh Iker” nói trên tạp chí chính thức của đội bóng mới. “Tôi nhận được một vài lời đề nghị, nhưng không thấy hứng thú cho lắm, thêm nữa tôi cũng muốn rời khỏi Tây Ban Nha”.

 

Casillas đến Porto chủ yếu vì mối quan hệ tốt với HLV Lopetegui
Lopetegui có thể xa lạ với nhiều người, nhưng với Casillas thì không, bởi vị HLV 48 tuổi này từng là thủ thành dự bị của Real Madrid trong giai đoạn cuối những năm 80 thế kỉ trước. Không những vậy, ông còn gắn bó mật thiết với nền bóng đá Tây Ban Nha khi giúp đội tuyển U19 và U21 nước này giành hai chức vô địch châu Âu vào các năm 2012, 2013.

Cũng theo Casillas, việc chuyển đến Bồ Đào Nha là cách giúp anh phần nào quên đi những kỉ niệm cũ với Madrid, nhưng cũng không cho phép anh dễ dàng giũ bỏ đi tất cả khi khoảng cách địa lý chỉ là hơn một giờ bay ít ỏi.

“Gia nhập Porto là cách để quên đi những tháng ngày tại Real Madrid, những tháng ngày còn ở Tây Ban Nha. Đây cũng là cách giúp tôi cống hiến trọn vẹn cho đội bóng mới mà vẫn giữ khoảng cách đủ gần với quê nhà. Hơn thế nữa, Porto cũng là một đội bóng lớn và danh tiếng. Chúng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để giành những danh hiệu trong nước và trên đấu trường châu Âu”.

Rạng sáng nay Casillas đã thi đấu hết sức ấn tượng, đặc biệt trong loạt đấu súng 11m để giúp Porto giành thắng lợi trước Valencia trong khuôn khổ một trận giao hữu.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)