La Marseillaise sẽ vang khắp sân cỏ Premier League cuối tuần này

Cập nhật 10:54 ngày 20/11/2015

Quốc thiều nước Pháp, La Marseillaise, sẽ vang lên trên khắp sân cỏ Premier League cuối tuần này, như một hành động nhằm thể hiện tình đoàn kết giữa hai quốc gia Anh và Pháp.



 


SVĐ Wembley trong trận giao hữu Anh - Pháp

 
Hôm thứ tư vừa qua, những người yêu bóng đá nói chung cũng như những người yêu hòa bình trên toàn thế giới đã được chứng kiến những hình ảnh đầy xúc động tại sân Wembley, thời điểm các cầu thủ Anh, Pháp, các quan chức cùng toàn bộ hơn 70,000 CĐV khoác vai nhau và cùng hát vang bài ca La Marseillaise, bài hát nhằm tưởng nhớ 129 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố tại Paris hôm 13/11 vừa qua.

Những hình ảnh đầy xúc động tại Wembley hôm ấy đã chạm đến con tim của hàng triệu fan bóng đá trên toàn thế giới. Nhưng không chỉ dừng lại ở Wembley, BTC giải ngoại hạng đã quyết định sẽ cử quốc thiều của nước Pháp trên khắp các sân cỏ Premier League vào cuối tuần này, qua đó thêm một lần bày tỏ sự đoàn kết với người anh em phía bên kia bờ đại dương, cũng như chia sẻ nỗi niềm với 72 cầu thủ Pháp đang thi đấu rải rác khắp 20 CLB tại hạng đấu cao nhất xứ sương mù.


 


Hình ảnh đầy cảm xúc trên SVĐ Wembley


Chia sẻ về quyết định này, CEO giải ngoại hạng, ông Richard Scudamore cho biết: “Tất cả đều biết chúng tôi gần gũi thế nào, hơn nữa vì mối quan hệ lâu năm giữa Anh và Pháp nên việc cử bài quốc thiều La Marseillaise được xem là một hành động đúng đắn và ý nghĩa để tưởng nhớ những người đã mất”.

“Tất cả chúng tôi đều buồn và cảm thấy sốc nặng trước những gì xảy ra tại Paris hôm thứ sáu vừa qua, đó là hành động tội ác nhằm vào những người dân vô tội, những người đang tận hưởng sự tự do của mình ở các quán bar, ở một buổi hòa nhạc hay một trận đấu bóng đá”.

Cũng theo ông Scudamore, Pháp cũng chính là quốc gia đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho 20 CLB tại Premier League (72 cầu thủ), chỉ sau nước Anh.
Ngoài việc cử quốc thiều La Marseillaise, các cầu thủ tham dự vòng 13 Premier League cuối tuần này cũng sẽ đeo băng đen bên cánh tay để tưởng nhớ các nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ khủng bố tại Paris.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)