Lisbon Lions - Niềm tự hào của bóng đá Scotland

Tùng Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:06 ngày 26/05/2017

VTV.vn - Thế hệ cầu thủ Celtic giành chức vô địch châu Âu mùa giải 1966-1967 được người hâm mộ đặt cho biệt danh "Lisbon Lions". Hôm qua 25/5 là 1 ngày kỷ niệm đáng nhớ của họ.

25 tháng 5 năm 2017 là một ngày rất đặc biệt với những người yêu bóng đá tại thủ đô Glasgow của Scotland. Tròn 50 năm trước, vào ngày 25 tháng 5 năm 1967, CLB Celtic dưới sự dẫn dắt của HLV Jock Stein đã đánh bại Inter Milan 2-1 trong trận chung kết cúp C1, tiền thân của Champions League hiện này, để trở thành đội bóng đầu tiên của vương quốc Anh lên ngôi vô địch châu Âu. Kể từ đó đến nay đã nửa thế kỉ trôi qua, nhưng chưa một CLB Scotland nào có thể tái hiện lại kì tích của thế hệ được mệnh danh là "Lisbon Lions" năm ấy.

"Rất ít đội bóng có thể trở thành nhà vô địch châu Âu, và chúng tôi có thể tự hào nói rằng, mình là một trong số những đội bóng đó. Danh hiệu ấy đã nâng tầm Celtic lên thành một đội bóng lớn thực sự" - Jim Craig - Cựu cầu thủ thế hệ "Lisbon Lions" cho biết.

"Tôi đã may mắn được xem trận đấu đó. Thật không thể tin nổi là một đội bóng mà cả 11 cầu thủ đá chính sống cách nhau chỉ vài km có thể lên ngôi vô địch" - Cựu danh thủ Ian Rush chia sẻ

Celtic vừa trải qua một mùa giải đáng nhớ, khi họ đăng quang tại giải VĐQG Scotland mà không để thua bất cứ một trận đấu nào, và đang đứng trước cơ hội lớn để giành cú ăn 3 danh hiệu tại các giải đấu quốc nội. Tuy nhiên, thành tích ấn tượng đó vẫn chưa thể sánh được với những gì mà thế hệ "Lisbon Lions" đã làm, và chừng nào, Scotland chưa tìm ra một nhà vô địch châu Âu mới, thì chừng đó, "Lisbon Lions" vẫn sẽ được nhớ đến như niềm tự hào lớn nhất của bóng đá nơi đây.