Luis Suarez nghẹn ngào khi chia tay Barcelona

Anh QuânCập nhật 05:52 ngày 25/09/2020

VTV.vn - Luis Suarez đã có những lời chia sẻ đầy xúc động trong buổi họp báo chia tay Barcelona.

Sau một mùa bóng thất bại toàn diện, Barcelona đã đưa HLV Ronald Koeman lên dẫn dắt đội thay thế Quique Setien. Vị HLV người Hà Lan này đã quyết định cải tổ lại nhân sự và Luis Suarez là một trong những cái tên phải ra đi.

Luis Suarez nghẹn ngào khi chia tay Barcelona - Ảnh 1.

Cách đây không lâu, Suarez đã hoàn tất hợp đồng chuyển sang Atletico Madrid với giá chuyển nhượng 6 triệu euro. Trước khi sang đội bóng mới, Suarez đã có một buổi họp báo chia tay đầy cảm động. Vừa nói vừa gạt đi nước mắt, cựu tiền đạo Liverpool chia sẻ:

"Tôi muốn cảm ơn. Cảm ơn vì tất cả. Barca biết tôi đã mắc sai lầm (ở kỳ World Cup 2014) nhưng họ vẫn muốn có tôi, vẫn luôn ủng hộ tôi hết mực. Với tôi, được chơi tại đội bóng lớn nhất thế giới này là ước mơ thành sự thực. Tôi được kết bạn với rất nhiều người khiến tôi hạnh phúc.


Luis Suarez nghẹn ngào khi chia tay Barcelona - Ảnh 2.

Không chỉ là chuyện một cầu thủ chuyển nhượng, đây còn là một con người với cảm xúc khi ra đi. Tôi muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc đẹp nhất, những danh hiệu, những bàn thắng và cơ hội được thi đấu bên cạnh cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử".

"CLB cần thay đổi và HLV không còn muốn tôi nữa", anh tiếp tục. "Tôi muốn chứng minh mình vẫn có thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhưng khi HLV gọi tới, tôi biết chuyện xong rồi. Đây là một tháng điên rồ. Có những chuyện bị bịa ra rồi kháo nhau khiến tôi cực kỳ phẫn nộ.

Tôi chuyển tới Atletico với cảm giác cực kỳ phấn khích nhưng tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện sẽ ra sao khi đối đầu với Barca. Tôi vẫn chưa tiêu hóa được chuyện đó".

Luis Suarez nghẹn ngào khi chia tay Barcelona - Ảnh 3.

Nói về người bạn thân Messi, Suarez tâm sự: "Leo biết tôi nghĩ gì và tôi cũng biết anh ấy nghĩ gì. Chúng tôi đủ trưởng thành để cho nhau lời khuyên. Leo cảm thấy lạ khi tôi chuyển tới đối thủ trực tiếp nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi trong mối quan hệ giữa chúng tôi cả. Ban đầu sẽ khá lạ khi tôi là đối thủ nhưng chúng tôi cũng từng chạm trán nhau ở các trận giữa Argentina và Uruguay.

Nghe hơi mỉa mai nhưng khi Barca đưa tôi vào danh sách cần bán, đã có rất nhiều cuộc gọi tới. Tôi muốn một đội bóng có thể cạnh tranh với Barca và Real Madrid".