Vòng 3 Bundesliga: Wolfsburg vươn lên dẫn đầu

Cập nhật 07:15 ngày 29/08/2015

Với việc tiền vệ Kevin De Bruyne dường như đã trở thành người của Man City khiến các nhà Á quân Bundesliga Wolfsburg đang gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu mùa bóng. Sau 2 vòng, họ có được 4 điểm nhưng điều quan trọng là màn trình diễn nghèo nàn của các cầu thủ. Ở vòng 3, đối thủ của Wolfsburg là Schalke 04, đội bóng đã có 9 bàn kể từ đầu mùa tại các giải quốc nội. Cơ hội có điểm giành cho Wolfsburg thật sự khó nhưng bầy sói đã chứng minh, không có De Bruyne, họ vẫn là các nhà Á quân ngày nào.


VIDEO HIGHLIGHT TRẬN ĐẤU


 




Việc De Bruyne không có trong danh sách thi đấu của Wolfsburg tại vòng 3 cho thấy tương lai của ngôi sao người Bỉ tại sân Volkswagen Arena đã được xác định. Các cđv của Wolfsburg lo sợ rằng, việc đội bóng của họ thi đấu phụ thuộc vào De Bruyne sẽ khiến CLB gặp khó khăn, nhưng các nhà Á quân đã chứng minh rằng, De Bruyne không phải là tất cả.

Wolfsburg đã có một trận đấu bùng nổ trên sân nhà khi tỏ ra áp đảo trước Schalke 04. Bàn thắng mở tỉ số cho Wolfsburg của Bas Dost ở phút thứ 17 sau đường căng ngang của Christian Trasch đã khai màn cho một chiến thắng thuyết phục trên sân Volkswagen. Dù sau đó, Schalke cũng tạo ra nhiều cơ hội, nhưng Wolfsburg cho thấy họ vẫn là các nhà Á quân của Bundesliga khi từ chối mọi cơ hội của đối phương. Phút 59, cách biệt được gia tăng khi Rodriguez thực hiện thành công quả penalty trước khi Timm Klose ấn định thắng lợi thuyết phục 3-0 cho Wolfsburg.

 


Rodriguez thực hiện thành công quả penalty nâng tỉ số lên 2-0 cho Wolfsburg


Chiến thắng này giúp các nhà Á quân Bundesliga tạm thời vươn lên dẫn đầu BXH khi hơn Dortmund 1 điểm.



Chung cuộc: Wolfsburg 3 - 0 Schalke

Cầu thủ ghi bàn:
Bas Dost 17', Ricardo Rodriguez (pen.) 59', Timm Klose 61'


Đội hình thi đấu:

+ Wolfsburg:
Casteels; Traesch, Naldo, Klose, Rodriguez; Guilavogui, Luiz Gustavo, Vieirinha, Kruse (Arnold 87'), Caligiuri (Schuerrle 76'); Dost (Bendtner 79')
+ Schalke: Faehrmann; Riether, Matip, Neustaedter, Kolasinac; Geis, Aogo, Choupo-Moting (Di Santo 59'), Draxler (Meyer 73'), Sane (Goretzka 71'), Huntelaar.

Phạm Anh
(Thethao.vtv.vn)