17h00 ngày 5/7, HA.GL vs Hải Phòng: Chờ lửa trên núi

Cập nhật 01:59 ngày 05/07/2015

HAGL đang tụt dần xuống vị trí bét bảng sau những thất bại liên tiếp gần đây, mọi thứ không thể được tiếp tục, họ cần thắng để trở lại.


Chưa khi nào áp lực phải thắng với HAGL lại lớn như lúc này. Chuỗi 8 trận liên tiếp toàn thua đã khiến đội bóng của bầu Đức rơi xuống vị trí áp chót trên BXH. Nói là đã rơi xuống cuối bảng cũng chẳng sai bởi lẽ họ đang cùng bằng điểm với đội dưới cùng nhưng đá ít hơn một trận. Nỗi thất vọng đang dâng tràn khắp nơi. Từ NHM đến BHL và chính các cầu thủ của đội bóng bóng phố núi.

Lúc này thì chỉ có tình yêu với những ngôi sao trẻ của HAGL mới giúp NHM đội bóng này tiếp tục đi theo và ủng hộ họ. Nhưng tình yêu và sự tin tưởng ấy phải được đáp lại, HAGL cần thắng và trận đấu với Hải Phòng này trên lý thuyết là cơ hội để họ làm được điều đó.

Hải Phòng không yếu, bằng chứng là họ đang vươn lên rất mạnh mẽ trong thời gian qua. Họ có sức mạnh, có kinh nghiệm và có bản lĩnh nhờ đội hình đã chinh chiến lâu năm tại Premier League. Thế nhưng đội bóng đất cảng lại không có được phong độ tốt mỗi khi phải thi đấu trên sân khách và bằng chứng là họ mới chỉ thắng được đúng 1 trận khi thi đấu xa nhà mùa này.

 



HAGL (áo xanh) cần chiến thắng để trở lại...
 
Đó có thể xem là một cơ hội thực sự mà HAGL có thể nắm lấy. Được thi đấu ở Pleiku, đội bóng của HLV Graechen luôn có được sự tự tin rất lớn nhờ nguồn động lực tới từ các khán đài. Ở trận đấu cụ thể này, họ cũng được đánh giá cao hơn thường lệ khi về cơ bản những gì HLV Graechen cần đã có. Đó là sự giải phóng sức ép cho cầu thủ từ ông bầu Đoàn Nguyên Đức khi cho rằng ông chẳng quá quan trọng chuyện thắng thua và HAGL cần phải đá như những gì được học để thể hiện bản sắc của mình.

Bầu Đức đã nói rằng ông luôn tin tưởng ở đội bóng của mình cũng như tin vào BHL nên sẽ không có chuyện sa thải hay kỷ luật gì quanh thành tích tệ hại đã qua. Nhiệt huyết của bầu Đức lại được củng cố với sự hậu thuẫn từ nhà tài trợ Nutifood, HAGL vì thế chẳng có gì phải lo lắng.

Vấn đề lớn nhất của họ lúc này chỉ là lực lượng đang có vấn đề với chấn thương nặng của Hồng Duy, Hoàng Thiên, việc Thanh Hậu phải vắng mặt vì bận thi tốt nghiệp, Văn Toàn cũng đang chấn thương. Tuy nhiên niềm tin đã phần nào trở lại khi ở giữa sân, họ đã có được bộ đôi tiền vệ tốt nhất là Tuấn Anh và Xuân Trường. Sự có mặt của họ sẽ giúp lói chơi của HAGL trở nên mềm mại hơn và sáng tạo hơn để có thể đối đầu với một tuyến giữa đầy cơ bắp của Hải Phòng.

HAGL cũng cần củng cố hơn nữa hàng thủ khi ở trận này, họ sẽ phải đối mặt với bộ đôi sát thủ rất nguy hiểm bên phía đội khách là Fagan và Stevens. Vô hiệu hóa được họ, hẳn sẽ không còn gì phải quá lo lắng. Đội bóng của HLV Graechen hẳn hiểu điều đó và họ sẽ có cách ứng xử khác trước bộ đôi này để tránh thất bại thứ 9 liên tiếp.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

+ HA.GL: Minh Nhựt; Văn Long, Tiến Dũng, Franklin, Văn Sơn; Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng; Công Phượng, Moussa.

+ Hải Phòng: Xuân Việt; Văn Nhiên, Lê Văn Phú, Ngọc Thịnh, Đức Thắng, Hồng Phong, Minh Châu, Đức Dương, Quốc Trung, Fagan, Stevens.

Trần Quang - Nguồn: TTVN
(Thethao.vtv.vn)

Tứ kết giải futsal châu Á 2024: ĐT Việt Nam thua đáng tiếc trước Uzbekistan

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dẫn bàn trước nhưng futsal Việt Nam đã không thể giữ được tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà gần cuối hiệp 2 và sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận đấu…