Sau sự sa sút thời gian gần đây ở cấp độ ĐTQG, không nhiều người quá kì vọng vào màn trình diễn của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup lần này. Bên cạnh đó, chúng ta có một HLV mới và sử dụng rất nhiều những gương mặt lạ lẫm.
Dù vậy, những gì mà thầy trò HLV Miura làm được qua 3 trận vòng bảng lại thuyết phục.
Ở trận đầu tiên, Việt Nam đã chơi tấn công một cách có chủ đích và gây ra những khó khăn cho Indonesia. Những điều chỉnh nhân sự của ông thầy người Nhật Bản đã giúp cho hàng công thi đấu có nét, thể hiện rõ nhất là với bàn thắng của Công Vinh . Đáng tiếc là những sai lầm tại hàng thủ đã khiến đội bóng áo đỏ không thể kết thúc 90 phút với 3 điểm.
Tuy nhiên thì chúng ta đã đứng dậy rất nhanh sau trận hòa đáng tiếc này với trận đấu gặp Lào 3 ngày sau. Dù đôi lúc gặp khó khăn vì các cầu thủ còn phải thử nghiệm với sơ đồ và vai trò chiến thuật mới. Trước đội bóng bị đánh giá là yếu nhất bảng, ĐTVN chỉ có thể ghi được 1 bàn trong hiệp 1 trước khi có được 2 bàn thắng do công của Công Vinh và Huy Hùng vào cuối trận để khép lại trận đấu với tỉ số 3-0.
ĐTVN dưới thời của HLV Miura đang thể hiện một diện mạo mới, tinh thần mới
Sau 2 lượt, Việt Nam xếp thứ 2 và chỉ cần hòa với Philippines là chúng ta sẽ có vé vào bán kết. Tuy nhiên thì ở lượt trận cuối, đội chủ nhà lại làm được hơn thế. Với tinh thần thi đấu cống hiến và quyết tâm giành chiến thắng để đoạt ngôi nhất bảng từ chính đối thủ, ĐTVN đã có được 1 thế trận đầy thuyết phục và 3 bàn thắng do công của Hoàng Thịnh, Minh Tuấn và Thành Lương là minh chứng cho điều đó.
Vượt qua Philippines với tỉ số 3-1, giành ngôi nhất bảng, thể hiện 1 lối chơi tiến bộ qua từng trận đấu, đó là những gì mà đoàn quân của Miura làm được qua 3 trận đấu tại vòng bảng.
Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)