B.Bình Dương 2-3 Shandong Luneng: Rượt đuổi tỷ số nghẹt thở tại Gò Đậu

Cập nhật 09:10 ngày 24/02/2015

Dù phải nhận thất bại chung cuộc trước Shandong Luneng, song với những gì đã thể hiện ở trận đấu này, các cầu thủ B.Bình Dương vẫn xứng đáng được nhận những tràng pháo tay.

Chiều 24/2, đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam tại AFC Champions League 2015 là B.Bình Dương đã có trận đấu đầu tiên tại bảng E gặp Shandong Luneng. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm đội bóng đất Thủ mới có cơ hội góp mặt trở lại giải đấu cấp cao nhất châu Á.

Trong khi đó, Shandong Luneng ở trận đấu này được giới chuyên môn đánh giá rất cao về chất lượng các cầu thủ trong đội hình. Có thể kể đến như Wang Dailei – một trong những thủ môn hay nhất của Trung Quốc thời điểm hiện tại; Zheng Zheng – hậu vệ trẻ xuất sắc nhất năm 2010 và 3 năm liên tiếp được chọn vào đội hình tiêu biểu của Chinese Super League; tiền vệ Walter Montillo - hai lần giành Quả Bóng Bạc tại Brazil hay nổi bật nhất là tiền đạo Diego Tardelli - người đã lập cú đúp vào lưới đại kình địch Argentina trong màu áo ĐT Brazil tháng 10 năm ngoái.

Tuy nhiên, diễn biến trận đấu không cho thấy nhiều chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội. Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà Gò Đậu, các cầu thủ B.Bình Dương chơi tự tin, tràn đầy hưng phấn. GĐKT Lê Thụy Hải và HLV Nguyễn Thanh Sơn đã áp dụng chiến thuật hợp lý, phòng ngự phản công nhằm hạn chế tối đa sức tấn công bên phía đội khách.

Lối chơi này tỏ ra hiệu quả ở 45 phút đầu. Shandong Luneng dù sở hữu tới 67% tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng không thể có bàn khai thông thế bế tắc. “Vũ khí” tạt bóng từ hai biên của đội bóng Trung Quốc cũng trở nên bế tắc do bộ đôi tiền đạo Liu Binbin hay Diego Tardelli không thể thoát khỏi sự kiềm tỏa của các hậu vệ bên phía B.Bình Dương.  

Sau hiệp 1 tương đối yên ả, những sự điều chỉnh cả về chiến thuật lẫn nhân sự của hai đội đã tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn ở 45 phút tiếp theo.

 

Phước Tứ ngăn chặn pha dứt điểm của Diego Tardelli

Phút 46, cầu thủ vừa vào sân thay người là Yang Xu nhanh chóng tạo ra sự khác biệt với pha đánh đầu mớm bóng cho Wang Yongpo sút bóng cận thành mở tỷ số cho Shandong Luneng.

Nhưng chỉ sau đó đúng 1 phút, B.Bình Dương lập tức có câu trả lời. Lê Công Vinh chọc khe kỹ thuật bên phía cánh trái, tạo điều kiện để Oseni phá bẫy việt vị, vượt qua 2 cầu thủ đội khách trước khi tung cú vẩy má ngoài chân phải điệu nghệ gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Có được bàn thắng quân bình tỷ số, B.Bình Dương lại càng thi đấu hưng phấn hơn. Phút 56, trong tình huống tranh chấp bóng với Moses, hậu vệ Wang Qiang của Shandong Luneng đã bất cẩn đánh đầu phản lưới nhà.

Tiếc rằng, lợi thế dẫn bàn của B.Bình Dương không thể duy trì được lâu. Cầu thủ vào sân thay người ở hiệp 2 là Yang Xu tiếp tục chứng minh giá trị của mình. Lần lượt ở các phút 61 và 81, anh đã có 2 pha lập công mang về thắng lợi chung cuộc 3-2 cho Shandong Luneng.

Thất bại, nhưng B.Bình Dương vẫn có quyền ngẩng cao đầu. Họ đã đánh đấu sự trở lại đấu trường AFC Champions League với màn trình diễn ấn tượng, tinh thần thi đấu bền bỉ và đầy tự tin. Tuy nhiên, nếu muốn đi sâu ở giải đấu khắc nghiệt này, bài toàn chống bóng bổng của B.Bình Dương cần phải giải quyết sớm.



Bàn thắng

B.Bình Dương: Oseni (47’), Wang Qiang (phản lưới nhà, 56’)

Shandong Luneng: Wang Yongpo (46’), Yang Xu (61’, 81’).



Đội hình thi đấu:

B.Bình Dương: Esele, Phước Tứ, Âu Văn Hoàn, Đặng Văn Robert, D.Vrankovic, Lê Tấn Tài (Michal Nguyễn 83’), Nguyễn Trọng Hoàng, Oloya, Lê Công Vinh (Mai Tiến Thành 80’), Dieng, Oseni.

Shandong Luneng: Wang Dalei, Dai Lin, Zhao Mingjian, Wang Qiang, Zheng Zheng, W. Montillo, Li Wei (Zhang Wenzhao 74’), Wang Yongpo, Júnior Urso, Liu Binbin (Yang Xu 46’), Diego Tardelli (Zhang Chi 85’)



(Theo VPF)

Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)