Đằng sau sự thăng hoa của Trần Phi Sơn: Đổi thay để… tồn tại

Cập nhật 02:59 ngày 01/05/2015

Trong những trận đấu gần đây của SLNA, Trần Phi Sơn là cầu thủ để lại ấn tượng mạnh nhất. Thực tế là để có được những màn trình diễn đáng xem như thời gian qua, tiền vệ xứ Nghệ đã phải thay đổi tư duy chơi bóng. Chính sự đổi thay này đã giúp cho chính Phi Sơn và cả SLNA thăng hoa…

 

Phi Sơn (áo vàng) đang trải qua những ngày thăng hoa trên sân cỏ

'Tất tần tật' về Phi Sơn
Một chiếc quần lửng màu trắng, một chiếc áo phông màu vàng, đôi giày màu xanh và một chiếc mũ theo phong cách Hip Hop thời thượng… dù đi đâu, làm gì, Trần Phi Sơn vẫn luôn nổi bật ở giữa đám đông. Cái style (phong cách) ấy không lẫn vào đâu được ở bên ngoài cuộc sống và dường như, nó đã được cầu thủ người Hà Tĩnh “bê” vào trong sân cỏ.

Cái biệt danh “Ronaldo xứ Nghệ” ra đời có lẽ không chỉ vì những cú đảo chân như rang lạc, mà còn từ cách trưng diện có phần bóng bẩy của tiền vệ này. Phi Sơn bảo: “Nhiều người muốn “rang lạc” như tôi cũng chẳng được, bởi nó không phải tự nhiên mà có. Bẩm sinh chỉ là một phần trong bóng đá, còn lại phải tập luyện. Vì thế, chẳng có lý do gì tôi từ bỏ lối chơi đã khiến người ta nhớ đến Phi Sơn. Nhưng rõ ràng, tôi cần đổi thay để tốt hơn cho mình rồi mới tới đội bóng…”.

Sự thật, nhờ lối chơi vẽ vời, hoa lá cành ấy của Phi Sơn, đã không ít lần người ta được chứng kiến những pha đi bóng rất đẳng cấp và những “siêu phẩm” đúng nghĩa. Nhưng trong bóng đá hiện đại, đẹp và thích mắt thôi là chưa đủ, mà nó cần có thêm sự hiệu quả, đấy cũng là những thông điệp mà HLV Ngô Quang Trường đã gửi đến cậu học trò của mình. Cho nên, Phi Sơn đứng trước hai sự lựa chọn: đổi thay hoặc là phải ngồi ngoài…

Thay lời muốn nói
SLNA có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và bay cao trên BXH, dĩ nhiên, đó là công của cả tập thể. Nhưng ở phương diện cá nhân, nếu có một cuộc bầu chọn, thì Phi Sơn đáng có được điểm số cao nhất trong đội. 3 trận đấu gần đây, Phi Sơn đã ghi 3 bàn liên tiếp và đó đều là những bàn thắng có tính chất mở nút và thắt nút cho SLNA. Và 4/5 bàn thắng của đội bóng xứ nghệ ở 3 trận đấu với QNK.QN, HA.GL, Đồng Tháp cũng đều có dấu giày của tiền vệ người Hà Tĩnh.

Thực tế, Phi Sơn đã từng đứng trước một núi áp lực, vì từ khi ngồi vào ghế thuyền trưởng, HLV Ngô Quang Trường thực sự không “khoái” cách chơi của anh. Rồi một ngày nọ, đôi bên đã có một cuộc gặp riêng. Lúc ấy, cầu thủ sinh năm 1992 đã hiểu rằng, anh phải đổi thay! Tuy nhiên, cái khó ở đây là làm sao vẫn giữ được phong cách nhưng cũng phải hiệu quả. Dẫu vậy, đã không ít lần, Phi Sơn được điền tên vào danh sách… dự bị hạng sang. Đỉnh điểm là trước trận với QNK.QN (vòng 8), nếu sau 90 phút mà không để lại dấu ấn gì thì Phi Sơn sẽ phải ngồi ngoài ở những trận tiếp theo…

Đúng vào lúc ấy, Phi Sơn đã chơi bùng nổ 3 trận liên tiếp. Thế nên, sau trận thắng 3-1 trước Đồng Tháp vừa qua, HLV Ngô Quang Trường không giấu được sự tự hào về cậu học trò: “Phi Sơn là một tài năng! Tôi biết cậu ấy sẽ trở nên nguy hiểm và hiệu quả nếu có một vài đổi thay, đó có thể là bỏ đi một pha đảo bóng không cần thiết, hay một động tác khống chế thừa… Sơn đã có những thay đổi tích cực, còn sự hiệu quả, có lẽ tôi không cần nói thêm nữa”.

Rõ ràng, Phi Sơn đã đổi thay, nó không chỉ tốt cho anh, cho SLNA mà cả tương lai của anh, với cái đích gần nhất là ở SEA Games 2015 sắp tới, người ta có quyền đặt kỳ vọng vào “Ronaldo xứ Nghệ” mang vẻ hào hoa của nghệ sĩ, nhưng cũng là một “sát thủ” sân cỏ đích thực.

(Theo VPF)

Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)