Đối lập nét văn hóa cổ động ở một số sân cỏ Việt Nam

Cập nhật 09:15 ngày 04/09/2015

 



SVĐ Hàng Đẫy trong ngày CLB Hà Nội đăng quang ngôi vô địch Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2015 để giành suất lên chơi tại Giải bóng đá VĐQG 2016. Không thể giấu đi được vẻ ảm đạm trên các khán đài khi đội bóng này nâng cao chiếc Cúp vô địch.

Trong số ít các CĐV có mặt trên sân thì dường như CĐV đội khách lại đông đảo hơn rất nhiều so với đội chủ nhà. Thế nhưng họ đến đây với những quả pháo sáng và phong cách cổ động không mấy đẹp mắt. Sự cũ kỹ, xuống cấp và ảm đạm đã trở thành minh chứng cho công trình thể thao này luôn đìu hiu như những gì từng hiện hữu trong nhiều mùa giải vừa qua.

Còn trên sân Thanh Hóa, ở 1 góc nhìn khác, khán giả đã kém đông hơn rất nhiều khi V.League 2015 đang bước vào những trận cuối. Mặc dù FLC Thanh Hóa vẫn còn khả năng tranh chấp những thứ hạng cao tại V.League năm nay, nhưng phải chăng NHM bóng đá Thanh Hóa đã không đến sân đông khi dự báo được trước đội nhà không thể giành chiến thắng.

Tuy nhiên, 1 nhóm CĐV trẻ vẫn để lại 1 nét đẹp và sự sôi động trên khán đài trong lúc trận đấu này diễn ra. Họ có thể thăng hoa khi đội nhà giành chiến thắng,có thể khóc khi đội nhận thất bại. Nhưng điều lớn hơn mà họ đã để lại được tại giải đấu này là sự văn minh...



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO

Trung Tiến
(Thethao.vtv.vn)