Sức
hút từ nhà ĐKVĐ Thế giới Nhật Bản cộng với tình yêu của người hâm mộ
với những cô gái đá bóng đã kéo người hâm mộ tới sân Thống Nhất ngày một
đông. Mới 19h33, tức là trước trận 30 phút, nhưng phòng bán vé vẫn rất
hút khách, lực lượng phe vé cũng có dịp để làm ăn dù tiền chênh lệch là
không nhiều so với giá gốc.Anh Yasumoto, một nhân viên kinh doanh nhà
đất đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam 7 năm đã dẫn cả gia đình đến
sân để cỗ vũ cho cả 2 đội. Với anh, Việt Nam như ngôi nhà thứ 2 của mình
bên cạnh quê hương Nhật Bản.
Anh
Yasumoto _ Nhân viên kinh doanh: 'Thật khó để dự đoán kết quả, nhưng
tôi nghĩ với trình độ vượt trội của mình, Nhật Bản sẽ có được chiến
thắng.'
Cùng
với gia đình anh Yasumoto, các cổ động viên Nhật Bản cũng đến khá đông
để kích thích tinh thần Samurai nơi các cô gái đá bóng bên cạnh sự sôi
động đến cuồng nhiệt từ các cổ động viên Việt Nam. Tất cả đã tạo ra một
bầu không khí khiến trận đấu giữa VN và Nhật Bản đã nóng lên ngay từ
đầu. Lượng sức trước nhà ĐKVĐ Thế giới, các học trò của HLV Trần Vân
Phát chủ động lùi sâu để bảo vệ cho khung thành của Kiều Trinh.
Một
hiệp đấu quả cảm của các cô gái khi thi đấu lăn xả để ngăn cản tối đa
những tình huống hãm thành liên tục từ đội khách.Thế nhưng, với đẳng cấp
của mình, Nhật Bản đã tìm thấy bàn thắng khai thông thế bế tắc ở những
phút cuối hiệp 1 nhờ cú dứt điểm từ xa của Kawasumi. Bước sang hiệp 2,
cởi bỏ được những áp lực tâm lý, Nhật Bản đã cho thấy sức mạnh của mình
bẳng việc có thêm 3 bàn thắng nữa để khép lại với trọn vẹn 3 điểm trước
ĐT nữ Việt Nam. Dù thua nhưng tinh thần thi đấu quả cảm của các học trò
HLV Trần Vân Phát thật đáng khen ngợi.
HLV Trần Vân Phát - ĐT Bóng đá nữ VN: 'Thất
bại là điều đã được dự đoán từ trước.Chúng tôi cố gắng triển khai lối
đá phòng ngự, phản công, nhưng đội bạn quá mạnh khiến chúng ta không thể
lên bóng.Điều tôi hài lòng nhất chính là tinh thần thi đấu không chịu
lùi bước của các học trò.'
Điều
lo lắng nhất của giới chuyên môn lúc này,đó là việc chúng ta đã bung
quá nhiều sức cho trận đấu với Nhật Bản, nhiều trụ cột dính chấn thương
trong khi trọng tâm nhất chính là trận tranh suất thứ 5 đi WC 2015 vào
ngày 21.5 tới thì dường như vẫn chưa được tính tới.
Hoàng Cường