Trận ra mắt của ông Miura trên cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam cũng đã thu hút sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ. Dù đang giữa mùa World Cup, nhưng Gò Đậu cũng đã biến thành chảo lửa để cổ vũ cho các chàng trai áo đỏ. Và trước một Myanmar có tới 9 cầu thủ mới lần đầu lên tuyển, thiếu kinh nghiệm và mới tập luyện được khoảng 5 ngày thì cũng chẳng khó để đội chủ nhà cầm trịch thế trận.
Hải Anh trong lần thứ 2 khoác áo đội tuyển, đã đặt dấu ấn lớn với 2 pha lập công chỉ sau 15 phút bóng lăn. Trận này, Myanmar tỏ ra quá yếu, họ ít có những tình huống kháng cự và đó là cơ hội để các chàng trai áo đỏ tha hồ phô diễn kĩ thuật và sự sáng tạo trong tấn công với những tình huống lên bóng từ 2 biên rồi tấn công trung lộ, đều được thực hiện rất dễ dàng. Và điều gì đến cũng sẽ phải đến, Lê Công Vinh tỏ ra rất có duyên với khung thành của Si Thu khi trút vào lưới Myanmar tới 3 bàn thua.
Đoàn quân của Avramovic thậm chí chẳng thể tạo ra nổi 1 cơ hội nào về phía khung thành của Nguyên Mạnh trước khi để cho Văn Quyết ấn định tỉ số 6-0 đầy ngọt ngào trong trận đấu đầu tiên của HLV Miura.Sự khởi đầu xuôi chèo mát mái.
Hoàng Cường
(Thethao.vtv.vn)