Mặc dù chuyến bay VN250 chở các cầu thủ và Ban huấn luyện ĐTVN hạ cánh lúc 18h15 theo giờ Hà Nội, nhưng các CĐV đã có mặt tại sân bay Nội Bài từ trước đó khá lâu. HLV Miura và các học trò tỏ ra khá mệt mỏi vì trải qua 1 hành trình dài từ Kuala Lumpur quá cảnh tại TP.HCM trước khi về đến Hà Nội. Nhưng HLV người Nhật cùng các học trò vẫn vui vẻ trả lời các câu hỏi của các phóng viên và ký tặng người hâm mộ.
'Tôi rất hài lòng với các học trò của mình, họ đã thi đấu rất quyết tâm và quả cảm. Malaysia đã chơi rắn nhưng rất may là chúng tôi không gặp phải chấn thương nào. Chiến thắng 2-1 là một lợi thế nhưng chúng tôi cũng không thể chủ quan vì vẫn còn 1 trận đấu ở phía trước. Mọi chuyện đều có thể xảy ra' - HLV Miura trả lời phỏng vấn.
Ngay buổi sáng ngày mai 9.12, toàn đội sẽ bước vào tập luyện để chuẩn bị cho trận lượt về tiếp đón Malaysia vào ngày 11.12 tới. Thắng 2-1 ở trận lượt đi, ĐTVN gần như đã đặt 1 chân vào trận chung kết.
Tuấn Đức
(Thethao.vtv.vn)