Sau 2 thất bại trước Thái Lan trong 2 trận chung kết gần đây, lần tái ngộ này, HLV Bruno Garcia tung vào sân đội hình mạnh nhất hòng chiếm tiên cơ ngay từ đầu.Và quả thực lối chơi áp sát đầy khó chịu của đoàn quân áo trắng đã gây ức chế tinh thần của đối thủ.
Do đã quá hiểu nhau nên thế trận diễn ra giằng co và khá quyết liệt.Thái Lan thậm chí còn phải nhận 2 chiếc thẻ đỏ sau những hành vi chơi xấu.
Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, bước sang hiệp 2, ĐT Việt Nam có cơ hội vượt lên dẫn trước, nhưng Văn Vũ đã không thể hiện thực hóa từ chấm 11m.
Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Quốc Nam đã tận dụng tốt đường chuyền của đồng đội để khai mở thế trận trước khi Trọng Luận kết thúc tinh tế để giúp ĐT Futsal VN giành chiến thắng đầu tiên trước Thái Lan và giành luôn ngôi nhất bảng B với 4 trận toàn thắng.Đối thủ của chúng ta ở bán kết sẽ là Australia.
Hoàng Cường
(Thethao.vtv.vn)