(KT) HAGL 1 - 2 QNK Quảng Nam: Tiếc cho chủ nhà

Cập nhật 02:15 ngày 20/07/2014

HAGL đang có một mùa giải không thành công, nhưng khi mùa giải chỉ còn một vài vòng đấu, HAGl chắc chắn rất muốn để các khán giả ở Pleiku có dịp được ăn mừng khi họ sẽ tiếp đón một QNK Quảng Nam không quá mạnh.

   Sân Pleiku  

 



1 - 2

 

Văn Long       40'   04'         Chí Huynh
29'         Henry





Cập nhật tỉ số 2 trận đấu còn lại: 

Becamex Bình Dương 3 - 0 Hùng Vương An Giang (Hết giờ)

Than Quảng Ninh 3 - 1 Đồng Nai



90' + 4:

 

Hết giờ. Tỉ số cuối cùng là 1 - 2 nghiêng về đội khách QNK Quảng Nam.



Có 4 phút bù giờ trong hiệp đấu thứ 2.



90': Toàn bộ các cầu thủ QNK Quảng Nam đã lùi về phần sân nhà để bảo vệ tỉ số.



90': KHÔNG VÀO. Út Cường có cú đệm bóng cận thành, bóng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của thủ thành Văn Cường nhưng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. 



89': Chiến thắng đã ở rất gần với các cầu thủ QNK Quảng Nam



Cập nhật tỉ số 2 trận đấu còn lại:
Than Quảng Ninh đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước


Becamex Bình Dương 2 - 0 Hùng Vương An Giang
Than Quảng Ninh 2 - 1 Đồng Nai



81': KHÔNG VÀO. Tuấn Mạnh đã được đưa vào lưới của HAGL nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng của QNK Quảng Nam do bóng đã đi ra ngoài vạch vôi sau pha tạt bóng của Hoàng Thiên.



80': Thủ môn Phạm Văn Cường của QNK Quảng Nam đã thi đấu rất xuất sắc trong vài phút vừa qua khi anh chặn được 2 cú sút nguy hiểm của các cầu thủ HAGL.



76':

 

QNK Quảng Nam có sự thay đổi người: Almeida vào sân thay cho Chí Huynh.



Cập nhật tỉ số 2 trận đấu còn lại:

Becamex Bình Dương 2 - 0 Hùng Vương An Giang
Than Quảng Ninh 1 - 1 Đồng Nai



69': HAGL được hưởng 1 quả phạt trực tiếp ngay sát vòng 16m50 với góc sút khá rộng. Felix là người dứt điểm nhưng cú sút của anh đi không đủ căng và đủ hiểm để hạ gục thủ thành Văn Cường của QNK Quảng Nam



62': Không vào. Henry vừa có cú sút cực mạnh nhưng bóng lại dội trúng cột dọc bật ra trong sự nuối tiếc của các CĐV Quảng Nam.



60':

 

QNK Quảng nam có sự thay đổi người: Nguyễn Văn Vinh vào sân thay cho Nguyễn Trung Sơn



58': Timothy có pha lao vào đệm bóng sau quả tạt của Felix bên cánh trái. Tuy nhiên, bóng đi không chính xác.



46':

 

Ngay đầu hiệp 2, Timothy Anjembe đã đưa được bóng vào lưới của QNK Quảng Nam. Tuy nhiên trọng tài đã không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị của tiền đạo HAGL.

 




45':

 

Hiệp 2 bắt đầu.



45': 

 

Hiệp 1 kết thúc. 2 đội ra sân tạm nghỉ với tỉ số 1-2 tạm nghiêng về phía đội khách QNK Quảng Nam.



44': 

 

Thái Học ra sân, vao sân thay cho anh là Onyedika Félix Ogbuke



40':

 

VÀO OOOOOOOOO.
HAGL đã rút ngắn tỉ số sau 1 pha phạt góc. Bùi Văn Long đã có mặt đúng lúc để đưa bóng vào lưới. Tỉ số được rút ngắn xuống còn 2-1 cho HAGL.

 





39': Trương minh Hoàng vừa có cú ra chân nhưng bóng đi chệch khung thành.



34': Henry lại có pha xâm nhập vòng cấm và đệm bóng. Tuy nhiên, bóng đã đập vào người thủ thành của HAGL bật ra sau cầu môn.



29':

 

VÀOOOOOOOOOOO.
2-0 cho QNK Quảng Nam. Ngay sau tình huống hãm thành của HAGL, Quảng Nam đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của Henry. Tiền đạo của QNK Quảng Nam đã lạnh lùng xâm nhập vào vòng cấm của HAGL và đệm bóng trong tư thế không bị ai kèm. 

 





28': Timothy có cú đánh đầu nguy hiểm về phía khung thành của Quảng Nam nhưng bóng đã bay vọt xà



15': Sau bàn thua, HAGL dồn đội hình lên và tạo được 1 số cơ hội trước khung thành của QNK Quảng Nam nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng tỉ số.



04'

 

: VÀOOOOOOOOOO, 1 - 0 cho QNK Quảng Nam.
Người ghi bàn là Nguyễn Chí Huynh (14)

 






00':

 

Trận đấu bắt đầu.




Đội hình ra sân của 2 đội:

HAGL: Tuấn Mạnh, Văn Long, Ngọc Luận, Minh Hoàng, Văn Pho, Văn Nhiên, Quý Sửu, Hoàng Thiên, Minh Vương, Timothy, Thái Học.

QNK Quảng Nam: Văn Cường, Văn Việt, Chí Huynh, Thành Trung, Trung Sơn, Võ Văn Minh, Văn Bửu, Hữu Phúc, Đình Thắng, Junior, Henry.



Thời gian: 16h00 ngày 20.7 Trực tiếp trên VTV6 và VTV6HD
Bình luận viên: Tạ Biên Cương
Khách mời: Nhà báo Nguyễn Tùng



Trailer trận HAGL - QNK - Quảng Nam

 





Trận đấu giữa HAGL và QNK Quảng Nam có thể không mang nhiều vị trí về mặt thứ hạng nhưng những khán giả hoàn toàn có thể chờ đợi một trận đấu có nhiều bàn thắng ở cuộc đối đầu này.

Yếu tố đầu tiên khiến khán giả có thể chờ đợi vào 1 trận đấu cởi mở đó là hàng phòng ngự của 2 đội bóng này. HAGL và Quảng Nam là 2 đội bóng đang dẫn đầu V-league về số lần để lọt lưới với lần lượt 42 và 46 bàn chỉ sau 18 trận đã đấu.

Yếu tố thứ 2, chính là yếu tố sân nhà. Khi được thi đấu tại Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai luôn thi đấu với một tinh thần rất cao. Và trong 5 trận đấu gần nhất, họ đã 15 lần chọc thủng lưới đối phương nhưng việc để thủng lưới quá nhiều khiến cho đội bóng phố Núi không thể bay cao ở mùa giải năm nay.

Còn đối thủ của họ là Quảng Nam, phong độ trên sân khách của họ cũng không thật sự ấn tượng. Họ mới chỉ thắng được 1 trong 5 trận gần đây nhất và nếu không thể cải thiện được phong độ của mình, khả năng Quảng Nam rời sân Pleiku với 1 kết quả khả quan là không thực sự lớn.




BẢNG XẾP HẠNG MÙA GIẢI 2014 (Cập nhật đến hết ngày 19.7.2014)
VT Đội bóng Trận T H B BT BTSK BB HS TV Điểm
1 Hà Nội T&T 19 12 5 2 57 26 35 22 47 1 41
2 Becamex Bình Dương 18 12 3 3 43 19 20 23 32 0 39
3 Thanh Hóa 19 11 3 5 29 10 29 0 43 2 36
4 SHB Đà Nẵng 19 10 5 4 39 20 29 10 35 0 35
5 Sông Lam Nghệ An 19 9 4 6 36 20 25 11 41 2 31
6 Đồng Nai 18 6 4 8 34 11 32 2 49 3 22
7 Than Quảng Ninh 18 6 2 10 33 18 38 -5 61 3 20
8 Hoàng Anh Gia Lai 18 4 7 7 37 19 42 -5 44 1 19
9 QNK Quảng Nam 18 5 4 9 30 13 46 -16 52 5 19
10 Hải Phòng 19 4 5 10 22 12 33 -11 65 6 17
11 Đồng Tâm Long An 19 4 5 10 26 10 41 -15 46 1 17
12 Hùng Vương An Giang 18 3 3 12 20 3 36 -16 49 3 12
VT: Vị trí   -   Tr: Số trận   -   T: Trận thắng   -   H: Trận hòa   -   B: Trận thua   -   BT: Số bàn thắng
BTSK: Bàn thắng sân khách   -   BB: Số bàn thua   -   HS: Hiệu số   -   TV: Số thẻ vàng   -   : Số thẻ đỏ



Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)


Đội trưởng Phạm Đức Hoà (ĐT Futsal Việt Nam): “Trung Quốc có sự tiến bộ nhanh chóng”

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đánh giá về đối thủ ở lượt trận thứ hai là ĐT futsal Trung Quốc, đội trưởng Phạm Đức Hoà cho rằng ĐT futsal Việt Nam cần hết sức thận trọng khi đối thủ đang có sự tiến bộ.