Thầy Guillaume tiếc nuối, HLV Trung Quốc nể phục U19 Việt Nam

Cập nhật 10:05 ngày 13/10/2014

U19 Việt Nam đã có trận đấu ấn tượng trước U19 Trung Quốc ở lượt trận cuối vòng bảng VCK U19 châu Á.


Trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng trên đất Myanmar, U19 Việt Nam đã có lời chia tay giải đấu hết sức ấn tượng nhưng cũng đầy tiếc nuối. Lối đá bản lĩnh và chủ động đã giúp U19 VN có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Thanh Tùng ở phút 20 của trận đấu.

U19 VN đã có không ít cơ hội trong trận đấu này nhưng đã không thể tận dụng thành công và phải trả giá ở những phút cuối trận. Tang Shi đã có bàn gỡ hoà 1-1 ở phút 87 và qua đó giúp U19 Trung Quốc lách qua khe cửa hẹp vượt qua vòng đấu bảng.

Chia sẻ trước báo giới trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Guillaume Graechen của U19 VN cho hay: “Tôi cảm thấy tiếc nuối vì chúng ta đã có những cơ hội để kết thúc trận đấu này bằng những bàn thắng. Các cầu thủ của tôi còn thiếu kinh nghiệm trận mạc, nên có những sai sót hoặc không thể giữ được chiến thắng cũng là điều khá bình thường.

 


HLV Guillaume Graechen trong buổi họp báo

'Tôi không buồn về các học trò khi họ đã chơi nỗ lực hết sức mình. Xin cảm ơn họ, cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ chúng tôi suốt thời gian qua”, chiến lược gia người Pháp khẳng định.

Trong khi đó, HLV Zheng Xiong của U19 Trung Quốc cho rằng trận đấu trước U19 VN là trận đấu khó khăn nhất của ông và các học trò từ đầu giải.

“Thực sự mà nói chúng tôi đã có trận hòa may mắn khi bàn thắng gỡ hòa chỉ được ghi ở phút 87. Các cầu thủ Việt Nam đã khiến chúng tôi phải thán phục khi đã chơi một trận đấu rất tốt. Các bạn đã chơi tốt hơn nhiều so với 2 trận trước đó. Tôi rất ấn tượng với tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn, tiền vệ Tuấn Anh, Thanh Tùng”, HLV trưởng U19 Trung Quốc phát biểu.

Ở bảng C, U19 Nhật Bản và U19 Trung Quốc đã giành vé đi tiếp.

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)