Thua U19 Nhật Bản 2-3, HLV Guillaume nghĩ chuyện đòi nợ U19 Myanmar

Cập nhật 10:35 ngày 10/09/2014

Dù thua U19 Nhật Bản nhưng HLV Guillaume Graechen vẫn dành cho các học trò U19 Việt Nam những lời ngợi khen; bên cạnh đó chiến lược gia người Pháp đã nghĩ đến chuyện đòi nợ U19 Myanmar.


U19 Việt Nam đã có trận thua kịch tính với tỷ số 2-3 trước U19 Nhật Bản ở trận cuối vòng bảng U19 Đông Nam Á, nhưng HLV Guillaume Graechen vẫn hài lòng với màn trình diễn của các học trò U19 Việt Nam. Thầy Giôm cho rằng, dù U19 Việt Nam đã thua trong trận đấu tối qua nhưng so với hồi đầu năm, các cầu thủ đã cho thấy sự tiến bộ rất lớn để thu hẹp khoảng cách với U19 Nhật Bản.

Thi đấu khởi sắc và có bàn thắng ngay trong hiệp một nhưng sự chủ quan ở những phút cuối của trận đấu, khiến cho U19 Việt Nam thua ngược U19 Nhật Bản với tỷ số 2-3. Dù không thể đòi được món nợ trước U19 Nhật Bản ở giải U19 Đông Nam Á Nutifood Cup, nhưng đây là trận đấu HLV Guillaume Graechen cho rằng các học trò của mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

 


U19 Việt Nam (áo trắng) đã có trận đấu hay trước đối thủ mạnh U19 Nhật Bản

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV U19 Việt Nam Guillaume Graechen đã khen ngợi bàn thắng của Văn Toàn: “ Văn Toàn đã đánh mất sự tự tin trong suốt thời gian qua nhưng việc ghi bàn đã giúp anh ta lấy lại được điều đó. Tôi nghĩ trong vòng 5 năm nữa, nếu Toàn tăng thêm 7kg và rèn luyện kỹ càng thì anh ấy sẽ trở thành một sát thủ đáng gờm”.

Đánh giá về trận đấu, HLV người Pháp nói: “Về cơ bản, các cầu thủ U19 Việt Nam đã chơi tốt, thể hiện tinh thần quyết đấu cao. Tôi hài lòng khi các em chơi kĩ thuật và mạnh mẽ, tuân thủ ý đồ chiến thuật. Hai sai lầm ở hàng thủ là khó tránh khỏi khi Anh Thi và Xuân Hưng đều là hai gương mặt mới. Tôi cũng không trách thủ môn bởi cậu ta đã nhận những bàn thua rất khó. Đây là trận đấu bổ ích, giúp các cầu thủ có thêm kinh nghiệm”.

Thua trận nhưng HLV Graechen đã không thất vọng, vị HLV người Pháp cho rằng: “Vấn đề ở đây là những trận đấu cọ xát giúp các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm. Đừng quên là nhiều cầu thủ U19 Nhật Bản đã được đôn lên đã ở J.League. Trong khi đó, các cầu thủ U19 Việt Nam lại có rất ít cơ hội thi đấu cọ xát”.

Về quyết định chơi song phẳng với đối thủ được cho là mạo hiểm, HLV người Pháp lý giải: “Trận đấu này, sau khi tôi chuyển sang đội hình 4-4-2. U19 Nhật Bản cũng chơi với 3 tiền đạo. Cả 2 HLV đều muốn mạo hiểm và sự mạo hiểm đó có thể là thuận lợi với đội này hay đội kia.

 


HLV Guillaume Graechen đã tính đến chuyện đòi nợ U19 Myanmar

Trước trận đấu chúng tôi có vé vào bán kết và tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của mình.Điều khiến tôi hài lòng nhất là các cầu thủ đã chơi mạnh mẽ, có nhiều cơ hội, so với trận trước chúng tôi có kỹ thuật đảm bảo, tuân thủ chiến thuật và các cầu thủ biết cách vượt qua tâm lý sau trận thua đậm hồi đầu năm”.

Nhận định về trận bán kết sắp tới, HLV người Pháp cho biết đây là trận đấu khó khăn bởi U19 Myanmar có sự chuẩn bị tốt. U19 Việt Nam phải chắc chắn hơn ở hàng phòng ngự so với trận chung kết tại giải U22 Đông Nam Á.

Nói về trận bán kết sắp tới, HLV Graechen chia sẻ đây là trận đấu khó khăn bởi U19 Myanmar có sự chuẩn bị tốt. U19 Việt Nam phải chắc chắn hơn ở hàng phòng ngự so với trận chung kết tại giải U22 Đông Nam Á.  Tuy nhiên, vị HLV người Pháp cũng khẳng định sẽ đòi “món nợ” tại chung kết U22 Đông Nam Á (U19 Việt Nam thua 3-4).  Ông cho biết: “ Phía trước, điều quan trọng nhất là các cầu thủ cần được hồi phục tốt nhất bởi sau trận đấu này, mỗi cầu thủ sẽ sụt 1-2kg do điều kiện thời tiết. Và chúng tôi có một món nợ phải trả trước U19 Myanmar”.

Cùng Thethao.vtv.vn xem lại những bàn thắng trong trận U19 Việt Nam 2-3 U19 Nhật Bản qua VIDEO dưới đây:

 


Lê Nam
(Thethao.vtv.vn)