U23 Việt Nam và cơn hạn bàn thắng
Trước khi bước vào Sea Games lần này, đội tuyển U23 đã thi đấu giao hữu tổng cộng 4 trận trước các đàn anh ở tuyển Việt Nam, CLB Hải Phòng, U23 Hàn Quốc và U23 Myanmar với kết quả thu được lần lượt là 1 thua 3 hòa. Đây là thành tích có thể nói là chưa tốt của các cầu thủ trẻ, và điều đáng báo động là qua 4 trận đấu đó, các tiền đạo chỉ ghi được… 2 bàn thắng – đều đến từ trận đấu với đội bóng yếu nhất: U23 Myanmar.
Trong dàn cầu thủ được triệu tập lên tuyển có những cái tên nổi đình nổi đám và là niềm hy vọng của gần 100 triệu con người như Hồng Quân, Công Phượng, Phi Sơn hay Văn Toàn – việc chỉ có được 2 bàn thắng qua từng đó trận đã dấy lên sự lo ngại việc chinh phục chiếc huy chương vàng Sea Games năm nay. Thêm vào đó, cộng với những pha xử lý lớ ngớ của hàng thủ - đặc biệt thể hiện qua 2 quả 11m cho Myanmar thì sự hoang mang lại càng gay gắt.
Gặp U23 Brunei - cơ hội của thầy trò Miura
Ở sân chơi SEA Games, U23 Việt Nam đã đụng độ U23 Brunei 3 lần và chúng ta đều giành thắng lợi thuyết phục cả 3. Thậm chí U23 Việt Nam chỉ để đối phương chọc thủng lưới vẻn vẹn 1 lần ở những lần gặp gỡ. Trong khi đó số bàn thắng U23 Việt Nam ghi vào lưới đối thủ lên đến 20.
Tuy nhiên, sự ủng hộ của lịch sử chưa đảm bảo mang tới một chiến thắng dễ dàng cho U23 Việt Nam. Bởi trong trận đấu chiều này, chắc chắn đối thủ sẽ chơi phòng ngự với số đông, thế nên các chàng trai áo đỏ cần phải tấn công đa dạng và tận dụng cơ hội thất tốt. Chỉ cần một bàn thắng khai thông thế bế tắc sẽ mang đến thế trận dễ dàng và ngược lại.
Hy vọng lớn nhất sẽ được đặt vào bộ đôi tiền đạo Công Phượng và Hồng Quân, những người sẽ có cơ hội lần đầu tiên tác hợp trên hàng công trong một trận đấu chính thức ở giải đấu chính thức. Về lý thuyết, đây chính là 2 tiền đạo tốt nhất của U23 Việt Nam vào thời điểm hiện tại.
Ngoài Công Phượng và Hồng Quân, thì những hoả lực từ tuyến 2 như Ngọc Thắng, Huy Toàn và tất nhiên cả Phi Sơn nữa, hứa hẹn sẽ mang lại đáp án tốt nhất cho HLV Toshiya Miura, càng khi đối thủ chỉ là U23 Brunei, đội bóng có thể nói là yếu nhất bảng.
Hướng tới trận đấu quyết định với U23 Malaysia
Một ngày sau khi U23 Việt Nam tiếp U23 Brunei, U23 Malaysia mới xuất trận và cũng chỉ phải gặp một đối thủ dễ khác là U23 Timor Leste. Chắc chắn một điều, Malaysia sẽ cho người thám thính chúng ta và câu hỏi đặt ra là, liệu HLV Miura có sẵn sàng chơi bài ngửa hay giấu bài, chuẩn bị cho trận cầu 6 điểm với U23 Malaysia?
Dù chiến thắng đầu tay là điều quan trọng cần thiết, nhưng chúng ta sẽ không cần bung hết sức. Trước một đối thủ từng để lọt lưới đến 20 lần trong 3 lần gặp nhau gần nhất (kể từ SEA Games 2001) thì càng không nên dốc sức để thắng đậm bằng mọi giá. Theo chia sẻ của các học trò, HLV Miura luôn là người chu đáo và biết tính xa, chứ không chỉ 1, 2 trận đấu.
U23 Brunei sẽ chỉ có sự phản kháng yếu ớt, nên sức ép lên cầu môn U23 Việt Nam là rất nhỏ (thậm chí không có), nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có quyền chủ quan. Bài học từ trận giao hữu với U23 Myanmar ở Cẩm Phả trước thềm SEA Games 28 vẫn chưa ráo mực.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
U23 Việt Nam: Minh Long, Thanh Hiền, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Mạnh Hùng, Ngọc Thắng, Hữu Dũng, Huy Hùng, Huy Toàn, Công Phượng, Hồng Quân.
U23 Brunei: Ahsanuddin, Ramli, Zahari, Shaimi, Awan, Hassan, Damit, Yunos, Tahir, Rahman, Bolkiah.
PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN
HLV Toshiya Miura: “Trận ra quân bao giờ cũng sẽ rất khó khăn nhưng chúng tôi tin vào khả năng của mình. U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng bằng lối chơi tấn công đẹp mắt của đội hình mạnh nhất. Một chiến thắng trước U23 Brunei sẽ tạo bàn đạp lớn cho hành trình phía trước và các bạn hãy đặt niềm tin ở chúng tôi!
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
U23 Việt Nam: Văn Toàn chấn thương cổ chân nhiều khả năng sẽ không góp mặt.
LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU
Tại SEA Games 2001, Kuala Lumpur (Malaysia), U23 Việt Nam thắng 5-1 trước U23 Brunei trong trận đấu ở vòng bảng, bằng các bàn thắng của Bảo Khanh (2 bàn), Tô Đức Cường, Nguyễn Minh Nghĩa và Nguyễn Quốc Trung.
Tại SEA Games 2011 tổ chức ở Jakarta (Indonesia), U23 Việt Nam đã sút thủng lưới U23 Brunei đến 8 lần, trận đấu diễn ra trên sân Lebak Bulus. Trong đó, Nguyễn Văn Quyết ghi hẳn một hat-trick. Các bàn thắng còn lại thuộc về Thành Lương, Văn Thắng, Văn Bình, Hoàng Thiên và Đình Tùng
Ở SEA Games 2013 tại Nay Pyi Taw (Myanmar), một lần nữa chúng ta giành chiến thắng đậm 7-0 trước Brunei, trong đó Văn Thắng lập cú đúp; các bàn còn lại thuộc về Vũ Minh Tuấn, Hà Minh Tuấn, Trần Mạnh Dũng, Mạc Hồng Quân và Trần Phi Sơn.