Bênh học trò, Pep suýt "tẩn nhau" với De Jong

H.M (dịch)Cập nhật 10:58 ngày 05/08/2015

VTV.vn - Khó chịu với lối chơi có phần bạo lực quá đà của De Jong, HLV Guardiola đã đợi cầu thủ này để “dằn mặt” trong đường hầm, tuy nhiên, De Jong nào phải dạng vừa...

Bayern Munich và AC Milan vừa có dịp đối đầu nhau trong trận giao hữu trước thềm mùa giải. Với lực lượng vượt trội hơn rõ ràng vào thời điểm hiện tại, Hùm xám không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng. Tuy nhiên, vấn đề không phải nằm ở chỗ đó…

HLV Pep Guardiola đứng đợi De Jong trong đường hầm.
HLV Pep Guardiola đứng đợi De Jong trong đường hầm.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola đợi cựu ngôi sao Man City trong đường hầm với vẻ mặt rất bực tức, khi hai đội tiền vào phòng thay đồ. Cụ thể, vị chiến lược gia người TBN tỏ ra không hài lòng với pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết của De Jong, khiến ngôi sao trẻ tài năng Joshua Kimmich dính chấn thương khi trận đấu giao hữu mới trôi qua 25 phút.

De Jong được các đồng đội can ngăn trước khi một vụ ẩu đả xảy ra.
De Jong được các đồng đội can ngăn trước khi một vụ ẩu đả xảy ra.

Trước đây, De Jong từng được biết đến với lối chơi vô cùng quyết liệt – điển hình nhất là cú “kung-fu” đạp thẳng vào ngực Xabi Alonson trong trận chung kết World Cup 2010. Vì thế, hiển nhiên HLV Pep Guardiola chẳng thể hài lòng được khi học trò của ông trở thành nạn nhân mới nhất của De Jong.

Khi De Jong hướng về phòng thay đồ, HLV Guardiola đã sừng sổ lao tới chỗ cầu tiền vệ người Hà Lan như thể quyết ăn thua đủ. Ngược lại, De Jong nào phải dạng vừa và sẵn sàng "so găng" cùng vị chiến lược gia người TBN. Rất may, các đồng đội của De Jong đã ngăn chặn một vụ xô xát có thể xảy ra.

De Jong được biết đến là một tiền vệ có lối chơi rất quyết liệt.
De Jong được biết đến là một tiền vệ có lối chơi rất quyết liệt.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Guardiola tỏ ra khá bực tức. Ông chia sẻ với báo chí: “Tôi đã nói với De Jong rằng tôi lấy làm tiếc cho Joshua (Joshua Kimmich). Cậu ấy sẽ không thể thi đấu trong trận chung kết cup giao hữu với Real Madrid và có thể cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài trong một thời gian dài hơn thế”.

“Cậu ấy có thể sẽ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức trong vòng 10 năm tới”.

Ở chiều ngược lại, HLV Sinisa Mihajlovic đã lên tiếng về cậu học trò De Jong. Ông cho hay: “Bóng đá không phải là khiêu vũ và phạm lỗi là một phần của thể thao. Đó là lý do vì sao những trận đấu thế này không thể gọi là giao hữu”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.