Hòa thất vọng Blackburn, Liverpool phí sức đá lại cúp FA

Thể thao VTVNewsCập nhật 06:30 ngày 09/03/2015

Bất chấp sự có mặt của chân sút chủ lực - Daniel Sturridge (áo đỏ), Liverpool vẫn chẳng thể khoan thủng mảnh lưới Blackburn Rovers.

(VTV.vn) - Dù thi đấu đầy quyết tâm trong ngày được chơi bóng tại Anfield tuy nhiên hàng công "cùn" khiến cho Liverpool chẳng thể chọc thủng mảnh lưới đội bóng dưới cơ Blackburn.

Khí thế ngùn ngụt của Liverpool bất ngờ trùng xuống khi ngay phút thứ 2, Skrtel nằm bất động trên sân sau pha va chạm với Gestede. Dù được đội ngũ bác sĩ của sân Anfield chăm sóc tận tình tuy nhiên trung vệ người Slovakia vẫn không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải rời sân theo phương song song với mặt đất. Người hâm mộ chỉ có thể tạm yên tâm khi thất Skrtel chào khán giả.

Dẫu vậy, chấn thương sớm của Skrtel đã báo hiệu một trận đấu không mấy khả quan dành cho Liverpool. Bất chấp việc phải thi đấu trên sân khách – trước một đội bóng đang có phong độ cực cao như Liverpool, thế nhưng Blackburn Rover tỏ ra không hề sợ hãi. Đội khách thậm chí có phần lấn lướt đội chủ nhà ở khoảng nửa đầu hiệp 1.

Phút 23, Liverpool có một phen hú vía khi Johnson lóng ngóng suýt đốt đền trong nỗ lực truy cản trung phong cao kều – Gestede của đội bóng hạng Nhất. Đến phút 33, mảnh lưới của Blackburn đã rung lên thế nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài cho rằng người dứt điểm Kolo Toure đã ở vào thế việt vị trước đó.

Liverpool lâm vào thế bế tắc trong việc tìm đường tới khung thành Blackburn ở nửa cuối hiệp 1. Tình huống đáng chú ý nhất chỉ được tạo ra ở phút bù giờ thứ 7 khi Sturridge xoay trở khôn khéo trong vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm trái phá. Đáng tiếc, thủ thành Eastwood đã thi đấu tập trung và cản phá thành công pha dứt điểm của tiền đạo sinh năm 1989 bên phía Liverpool.

Sang hiệp 2, sự khó chịu của đội khách không hề giảm sút, thậm chí, Blackburn còn tỏ ra tự tin hơn trong lối chơi phòng ngự phản công của mình. Phút 49, Baptiste bật cao đánh đầu uy lực và nếu không có sự xuất sắc của Simon Mignolet, Liverpool đã phải nhận một bàn thua.

Bên ngoài đường piste, HLV Brendan Rodgers tỏ ra vô cùng khó chịu với sự bế tắc của các học trò. Phút 59, ông buộc phải tăng cường thêm tiền đạo khi tung Balotelli vào sân. Thế nhưng, sự có mặt của Balotelli cũng chẳng cải thiện được là bao sức mạnh tấn công của Liverpool.

Càng về cuối trận, sức ép càng được Liverpool tạo ra rõ rệt hơn về phía khung thành thủ môn Eastwood của Blackburn. Thế nhưng, điều đội bóng áo đỏ thiếu ở trận này chính là những cú dứt điểm chính xác.

Phút 80, Balotelli có pha dứt điểm cận thành. Thế nhưng, thay vì một cú sút nhanh và quyết đoán, tiền đạo ngổ ngáo người Italy lại đưa ra giải pháp là cứa lòng kỹ thuật để rồi đưa bóng lờ đờ tìm trúng vị trí của thủ môn đã định sẵn. 6 phút sau, tới lượt Sterling có pha lao vào đánh đầu nguy hiểm sau cú treo bóng vào khó chịu của Glen Johnson bên phía cánh phải song mảnh lưới của Blackburn vẫn không chịu rung lên.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 đồng nghĩa với việc Liverpool sẽ phải tốn sức tới sân của Blackburn hòng tìm kiếm tấm vé vào bán kết FA Cup trong bối cảnh lịch thi đấu Premier League ở những vòng đấu cuối đang vô cùng dày đặc và cam go - như những cuộc đối đầu với Swansea, Man Utd, Arsenal, Chelsea…

Được biết, trận đá lại tứ kết FA Cup của Liverpool sẽ diễn ra cùng tuần với cuộc đụng độ Man Utd tại Premier League 2014/15.

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Mignolet, Can, Skrte (Kolo Toure 11')l, Lovren, Johnson, Markovic (Balotelli 59'), Henderson, Lallana, Coutinho, Sterling, Sturridge

Blackburn: Eastwood, Henley, Baptiste, Kilgallon, Olsson, Marshall (Chris Taylor 68'), Evans, Williamson, Conway, Cairney, Gestede