Sterling lại phát biểu vô ơn với Liverpool

H.M (dịch)Cập nhật 16:03 ngày 12/11/2015

Sterling chưa bao giờ hối hận về quyết định gây sức ép lên Liverpool để được chuyển tới Man City.

VTV.vn - Tiền vệ ngôi sao Sterling cho hay anh không hề hối tiếc với việc gây áp lực với Liverpool để được ra đi trong phiên chuyển nhượng mùa hè 2015.

Sterling trở mặt với Liverpool, người hâm mộ đội bóng và kết thúc bằng việc chuyển tới khoác áo Man City nhờ bản hợp đồng trị giá 49 triệu Bảng Anh. Con số này giúp Sterling trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử bóng đá xứ sương mù khi chỉ mới 20 tuổi.

Ở CLB mới, sau vài trận khởi đầu chậm chạp, Sterling nhanh chóng thích nghi và đã bỏ túi 4 bàn thắng/6 trận gần nhất.

Chia sẻ với truyền thông Anh, Sterling cho biết anh không hề hối tiếc trước quyết định ra đi của mình. Cựu ngôi sao Liverpool nói: “Tôi không cố để chứng minh ai sai. Chỉ là tôi nghĩ rằng đến lúc để tôi ra đi. Trái tim tôi nói rằng tôi nên đến với Man City và tôi không hối hận với quyết định này”.

“Tôi là một người rất, rất bướng bỉnh. Mọi thứ vào tai tôi và đi ra từ một bên khác – mẹ tôi thường nói vậy. Nếu có việc gì đó tôi muốn làm, tôi sẽ làm. Đó là việc khó khăn. Dĩ nhiên, khi bạn phải đón nhận rất nhiều sự chỉ trích. Không ai muốn nghe những lời tiêu cực cả, không ai muốn”, Sterling cho biết thêm.

Và Sterling tiếp tục bảo vệ quan điểm rằng anh chuyển tới Man City để chơi bóng chứ không phải vì tiền. Sterling cho hay: “Tôi đi tập mọi ngày và nhìn các cầu thủ mà tôi có thể làm việc cùng – như Vincent Kompany; Sergio Aguero; David Silva; Joe Hart… Chỉ một điều tôi có thể làm đó là tiến bộ khi xung quanh là những cầu thủ giàu kinh nghiệm và thành tích như họ”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.