Thắng nhẹ, Inter chễm trệ ngôi đầu Serie A

T.KCập nhật 00:17 ngày 09/11/2015

VTV.vn - Giành 3 điểm trên sân Torino nhờ pha lập công duy nhất của Kondogbia, Inter Milan chễm trệ ở vị trí đầu bảng xếp hạng Serie A sau vòng 12.

Inter Milan đang trải qua chuỗi ngày tháng tươi đẹp ở Serie A dù thi đấu không thực sự hay. Nhưng phải thừa nhận, Nerazzurri đang chơi thứ bóng đá thực dụng và hiệu quả đến bất ngờ.

Trong chuyến làm khách trên sân của Torino, Inter chỉ cần tới bàn thắng duy nhất của ngôi sao trẻ Kondogbia ở phút 31 đã đem về chiến thắng nhẹ nhàng. Với 3 điểm có được, thầy trò HLV Mancini đã tích lũy được tới 27 điểm sau 12 vòng đấu, xếp số 1 trên bảng xếp hạng Serie A.


Kondogbia có pha ngả người vô-lê đẹp mắt ghi bàn duy nhất, giúp Inter hạ chủ nhà Torino.

Kondogbia có pha ngả người vô-lê đẹp mắt ghi bàn duy nhất, giúp Inter hạ chủ nhà Torino.

Đứng ngay phía sau Inter là AS Roma. Đội bóng bã trầu có 26 điểm sau khi đánh bại đối thủ cùng thủ đô là Lazio với tỉ số 2-0 ở trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút. Sở dĩ AS Roma xếp sau cũng một phần bởi họ đã để thua Inter trong cuộc đọ sức trực tiếp ở vòng đấu trước, cũng với tỉ số 1-0.

Dưới triệu đại HLV Mancini, Inter rất ưa thích chiến thắng tối thiểu theo cách đầy khó chịu này. Trước đó, lần lượt Bologna, Hellas Verona, Chievo, AC Milan và Atalanta đều là nạn nhân của Inter trong trận thua với chỉ 1 bàn thắng được ghi. Thậm chí, ngoại trừ chiến thắng 2-1 trước Capri, Inter đều ghi được không quá 1 bàn thắng/trận ở Serie A. Hiện Inter mới chỉ có được vỏn vẹn 13 bàn, để thủng lưới 3 bàn. Như vậy, nếu Fiorentina – đội xếp thứ 3 với 3 điểm kém hơn có được thắng lợi trên sân Sampdoria vào rạng sáng mai, Inter sẽ mất ngôi đầu.

Mặc dù vậy, các fan của Inter vẫn rất vui mừng với thành tích của đội nhà bởi đã khá lâu, Inter chưa trở lại ngôi đầu sau tháng ngày triền miên vật lộn trong khủng hoảng. Đặc biệt hơn khi kình địch Juventus lại đang trong cơn suy thoái khá trầm trọng. Sau vòng 12, Juve chỉ xếp thứ 7 sau khi có được thắng lợi vãn hồi danh dự trước Empoli.

 

Torino 0-1 Inter