Thủ quân thủ quân Nguyễn Bảo Quân của ĐT futsal Việt Nam đã có những chia sẻ thú vị về chuyện anh đã đấm trợ lý HLV chảy máu miệng, còn ông này đã thúc mạnh đầu gối vào bụng anh sau khi đồng đội Trọng Luân thực hiện thành công cú đá phạt quyết định mang về chiến thắng 2-1 cho đội nhà trước Nhật Bản ở tứ kết giải futsal châu Á cùng tấm vé dự World Cup.
Đội trưởng Bảo Quân (phải).
“Sau khi biết đội nhà giành vé đến giải thế giới, tôi đã chạy thẳng đến chỗ trợ lý thể lực Hector Souto rồi ôm nhau ăn mừng. Trong tích tắc phấn khích tôi đã đấm vào miệng vị trợ lý này đến chảy máu. Còn Hector Souto thì thúc mạnh đầu gối vào bụng tôi, đến ngày hôm sau vẫn còn đau”.