U19 Việt Nam - U19 Myanmar: Vinh quang chỉ cách một bước chân!

Cập nhật 07:30 ngày 23/08/2014

U19 Việt Nam chỉ còn cách vinh quang một trận đấu cuối cùng và U19 Myanmar là thách thức không nhỏ trên con đường khẳng định vị thế số 1 tại đấu trường Đông Nam Á của thầy trò HLV Guillaume Graechen.

* Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar sẽ được Đài THVN tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV6HD vào lúc 19h00 tối nay, 23/8.

Khẳng định vị thế

Phát biểu trước giới truyền thông sau trận bán kết trước người Thái, HLV Guillaume cho hay: “U19 Việt Nam đã chiến đấu hết mình để giành được chiến thắng trước U19 Thái Lan. Và quan trọng hơn, U19 Việt Nam đã cho thấy mình là đội bóng số một”.

Hành trình đến với trận chung kết của U19 Việt Nam với 5 chiến thắng thuyết phục, trong đó 3 chiến thắng tại vòng bảng trước những Campuchia, Indonesia, Singapore... nhưng đặc biệt hơn là chiến thắng trước người Thái tại bán kết.

Bàn thắng duy nhất của Lê Văn Sơn đã đưa các cầu thủ U19 Việt Nam vào chung kết. Tuy nhiên, bàn thắng đó lại là thành quả chung của một lối đá tập thể giàu tính cống hiến. Trước một đối thủ hơn về thể hình và... tiểu xảo nhưng U19 Việt Nam đã biết cách tìm ra con đường để đi đến thắng lợi. Chiến thắng đó đã cho thấy U19 Việt Nam đã và đang trưởng thành với những bước tiến dài trong sự nghiệp.

 

‘Công Phượng (trái) đã trở lại tập luyện cùng đồng đội

Theo như cách HLV Guillaume chia sẻ, U19 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết U22 Đông Nam Á để khẳng định vị thế của mình - vị thế của đội bóng số 1 tại khu vực.

Nhận tin vui trước trận chung kết

Tin vui với đội tuyển U19 Việt Nam, khi 2 trụ cột Công Phượng và Xuân Trường gần như đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng đá trận chung kết.

Cụ thể, Công Phương tập bình thường cùng các đồng đội, trong khi Xuân Trường vẫn hơi đau nhưng chắc chắn sẽ bình phục 100% chấn thương để kịp ra sân đá trận chung kết.

Xuân Trường sẽ sát cùng Tuấn Anh ở trung tâm hàng tiền vệ của U19 Việt Nam. Còn Công Phượng tiếp tục làm nhiệm vụ “chim mồi” để tạo khoảng trống cho Tuấn Tài.

Về phần Quang Hải, HLV Guillaume không muốn mạo hiểm với chấn thương của học trò. Theo đó, chiến lược gia người Pháp sẽ để Quang Hải trên ghế dự bị và bố trí Hoàng Thanh Tùng thay thế.

Không chỉ đón tin vui từ Công Phượng, Xuân Trường, U19 Việt Nam cũng sẽ đón chào sự trở lại của thủ lĩnh hàng phòng ngự Đông Triều sau án phạt. Theo đó, Đông Triều cùng Tiến Dũng sẽ tiếp tục trở thành bộ đôi ăn ý và giúp hàng thủ U19 Việt Nam trở nên chắc chắn hơn.

 

‘U19 Myanmar (áo đỏ) từng đánh bại U19 Nhật Bản (đội bóng từng đánh bại U19 Việt Nam với tỉ số 7-0)

Đối thủ nặng "đô"

U19 Myanmar đã có thành tích tốt nhất tại giải U22 Đông Nam Á lần này khi giành vị trí nhất bảng A. Chưa dừng lại, U19 Myanmar đã dễ dàng đánh bại U21 Malaysia để góp mặt trong trận chung kết.

Nhận định về đối thủ trước trận chung kết, HLV Gerd Zeise cho hay: “Tất nhiên, chúng tôi rất muốn vượt qua U19 Việt Nam để giành chức vô địch. Khi bước vào bất kỳ trận đấu nào, chúng tôi đều khao khát có được những chiến thắng. Nhưng theo tôi thì làm được điều đó trong trận chung kết với U19 Việt Nam không hề dễ dàng".

U19 Myanmar từng thất bại 1-3 trước U19 Việt Nam cách đây 1 năm tại giải U19 Đông Nam Á. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ Myanmar đã trưởng thành rất nhiều. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức Gerd Zeise, U19 Myanmar đã từng giành chiến thắng với tỉ số 1-0 trước U19 Nhật Bản (có 6 cầu thủ trong đội hình từng đánh bại U19 Việt Nam với tỉ số 7-0 tại Nutifood Cup hồi tháng 1) vào tháng 4.

Như vậy có thể khẳng định, U19 Myanmar chính là thách thức lớn nhất của thầy trò HLV Graechen trong hành trình chinh phục vinh quang trên đất Brunei lần này.

Đội hình dự kiến:

+ U19 Việt Nam: Lê Văn Trường, Lê Văn Sơn, Trần Hữu Đông Triều, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Phan Văn Long, Nguyễn Công Phượng, Hồ Tuấn Tài.

+ U19 Myanmar: Myo Min Latt, Htike Aung, Naing Lin Tun, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Nyein Chan Aung, Maung Soe, Aung Thu, Than Paing, Chit Hla Aung, Myo Ko Tun.

Trần Quang