Vòng loại World Cup 2018 đã bắt đầu. World Cup gợi lại những ngày đáng nhớ tại Brazil 2014 đối với ĐT Costa Rica. Uruguay, Italia và Anh, 3 nhà VĐTG ở cùng bảng D với Costa Rica, nhưng Costa Rica không mờ nhạt. Đầu tiên là trận gặp Uruguay. Sau quả penalty của Cavani, Joel Campbell, Duarte và Urena đã giúp Costa Rica thắng 3-1. Tiếp theo là trận gặp Italia. Ruiz đã ghi bàn duy nhất và Costa Rica giành vé đi tiếp, cân bằng thành tích tốt nhất Costa Rica từng có tại World Cup. Tại Recife, ở vòng 16 đội, Costa Rica gặp Hy Lạp. Họ thắng tiếp và đó là thành tích tốt nhất của Costa Rica tại World Cup. Cơ hội tiến xa vẫn ở phía trước. Costa Rica đến Salvator gặp Hà Lan. Sau 1 trận đấu khó khăn nữa, Costa Rica lại 1 lần nữa phải đá luân lưu 11m.Tiền vệ Bryan Ruiz, đội trưởng ĐT Costa Rica tại World Cup 2014 chia sẻ: 'Tôi là 1 trong những người đá hỏng. Thật buồn. Đó là nỗi đau ko thể xua đi được. Nhưng chúng tôi ko trách mình vì chúng tôi chỉ thua sau loạt luân lưu 11m. Chúng tôi đã vào đến tứ kết. Mọi người đều biết điều đó'.Trước mắt Costa Rica là VL World Cup 2018. Để đi lại con đường như năm 2014 là ko dễ, nhưng Ruiz vẫn kỳ vọng. Đội trưởng ĐT Costa Rica cho biết: 'Các đối thủ ở khu vực CONCACAF đã lớn mạnh nhiều và khó chơi. Hy vọng, chúng tôi sẽ vượt qua vòng loại và lại đạt được thành tích như tại Brazil. Các đội bây giờ đã nhìn Costa Rica với con mắt khác'.
Mời
quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản
xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO