Tại vòng 16 đội, Messi cùng đồng đội phải rất vất vả mới vượt qua Thụy Sĩ sau 120 phút nghẹt thở với bàn thắng duy nhất của Di Maria. Đó là trận đấu mà tất cả đều có chung một nhận xét, Argentina chiến thắng nhờ may mắn. Nhìn vào 4 trận đấu trước đó, dấu ấn của các “vũ công Tango” để lại là những nỗ lực cá nhân mà không có chút chiến thuật rõ nét nào. Liệu đêm nay, họ sẽ làm gì trước đối thủ đến từ Châu Âu có lực lượng đồng đều và sức mạnh hơn hẳn những đối thủ đã qua?
Kể từ chức vô địch Copa America 1993, họ chưa từng vô địch giải đấu lớn nào. Còn ở sân chơi World Cup, đã tròn 28 năm Albiceleste chưa thể trở lại bục vinh quang. Kết thúc thời kỳ đỉnh cao của “cậu bé vàng Maradona”, thì cũng là lúc bóng đá Argentina bắt đầu chìm vào khoảng lặng, dù họ không thiếu các ngôi sao.
Còn đội tuyển Bỉ, sau thế hệ vàng của Jean-Marie Pfaff, Nico Claesen, Enzo Scifo, Jan Ceulemans, thì giờ đây họ mới trình làng một thế hệ mới đồng đều và xuất sắc như hiện nay. Nếu như, Argentina thi đấu với dấu ấn đậm nét cá nhân thì “bầy Quỷ” có được những chiến thắng nhờ những khoảnh khắc thay người “thiên tài” từ HLV Marc Wilmots.
Trong số 4 lần gần nhất lọt vào tứ kết World Cup, Argentina đều phải dừng bước mới nhất là thất bại tủi hổ 0-4 trước Đức năm 2010 dưới thời nhà cầm quân bốc đồng Diego Maradona. Năm nay Sabella lành tính hơn nhưng với những gì đã thể hiện so với Bỉ, Argentina vẫn khó lòng đi tiếp.
Phạm Anh
(thethao.vtv.vn)