3H NGÀY 9.7 TRỰC TIẾP TRÊN VTV3: BÁN KẾT WORLD CUP 2014: BRAZIL – ĐỨC: QUÊN NEYMAR NHƯNG HÃY CHIẾN ĐẤU VÌ NEYMAR

-Thứ ba, ngày 08/07/2014 10:43 GMT+7

Không gì quan trọng với Brazil lúc này hơn việc đội quân xứ samba phải thực sự quên được Neymar Junior. Nhưng vì Neymar, vì tấm vé đến với Maracana, họ sẽ phải chiến đấu hết mình trước người Đức hùng mạnh ở bán kết này. Thắng lợi sẽ là yếu tố tiên quyết còn ngược lại, sẽ chẳng có lời giải thích nào phù hợp cho một kẻ chiến bại.

Bình luận viên: Biên Cương- Quang Huy

Khách mời: Ông Phan Anh Tú - Nhà báo Nguyễn Lưu- Nhà báo Khắc Sơn - Cựu tuyển thủ Quốc gia Như Thuần


Những ngày này ở Brazil, chẳng có điều gì được quan tâm hơn cái tên Neymar Junior. Các phương tiện truyền thông liên tục bám sát, đưa tin và truyền tải những gì là mới nhất liên quan đến sức khỏe của siêu sao 22 tuổi. Còn với nhiều NHM, vì quá chú ý tới sự việc của Neymar mà họ bẵng đi trận bán kết với người Đức đã cận kề. Thầy trò Scolari thì lại khác một chút bởi họ mang trong mình cả hai trạng thái đó, một cho Đức và một cho Neymar. Nhưng tối nay, họ sẽ phải gạt người đồng đội của mình sang một phía để tiếp tục hành trình giành cúp trên quê nhà, một hành trình được dự báo sẽ vấp phải một vật cản cực kì khó khăn mang tên Die Manschaft. Vắng Neymar, Brazil sẽ thua thiệt rất nhiều trên mặt trận tấn công. Nhiều khả năng Big Phil sẽ cho các học trò đá phòng ngự phản công và vì thế Willian sẽ được chọn là “người thừa kế” vị trí mà số 10 bỏ lại. Có cầu thủ của Chelsea trong tay, Scolari sẽ dễ dàng chuyển từ phòng ngự sang tấn công bởi đây là mẫu tiền vệ tấn công hiện đại như Oscar, rất chịu khó lùi về tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự. Với những con người như hiện tại, đúng là Brazil nên áp dụng lối đá phòng ngự phản công, pressing toàn sân và gây sức ép mạnh mẽ lên các tiền vệ kĩ thuật của đối thủ. Họ sẽ khó mà cầm được nhiều bóng tấn công thế nên mỗi khi có cơ hội, những Oscar hay Hulk cần phải chắt chiu một cách triệt để nhất.

 


Neymar chia tay người hâm mộ trong nước mắt.

Bên cạnh mặt trận phản công ghi bàn, Brazil cũng cần chú ý đặc biệt tới khâu phòng thủ bởi không nói thì ai cũng biết người Đức mạnh mẽ thế nào ở khía cạnh này. Mất mát mang tên Thiago Silva rõ ràng là quá lớn nhưng bù lại, đó sẽ là thời cơ thể hiện cho một cầu thủ đang cực kì thấu hiểu bóng đá Cỗ xe tăng là Dante. Dù thế nào đi nữa với Brazil lúc này, tinh thần thi đấu đoàn kết vẫn là điều quan trọng nhất. Neymar không đi chung con tàu với họ nữa, họ cũng sẽ phải gạt anh sang một phía nữa nhưng chính tinh thần chiến đấu quên mình của anh sẽ trở thành nguồn cảm hứng thi đấu bất tận cho các đồng đội.

“Hãy tiếp lấy nguồn năng lượng từ những gì Neymar đã hi sinh và cống hiến nhưng hơn lúc nào hết, họ cần phải nhập tâm vào trận đấu, vào những gì đang diễn ra trên sân để ra sân và chiến thắng”, huyền thoại Zico động viên các tuyển thủ Brazil trước trận.

Về phía các tuyển thủ Cỗ xe tăng, dường như họ đã bị quên lãng ít nhiều khi người ta cứ nhắc mãi không thôi cái tên Neymar và nước Brazil chủ nhà. Nhưng họ xứng đáng nhận được những ánh mắt tôn trọng khi đây đã là lần thứ tư liên tiếp bước chân vào vòng đấu bán kết – một kỉ lục. Trên tương quan lực lượng lúc này, rõ ràng người Đức chẳng có gì phải e ngại, nhất là khi đối thủ đang phải chịu những tổn thương quá nặng nề nhưng chính họ cũng phải vượt qua được sức ép tinh thần khi đã hai lần thất bại tại bán kết trước đó.

 


ĐT Đức vẫn cho thấy sự 'lì lợm' của mình.

“Với Đức, giờ đây chỉ có một điều quan trọng duy nhất, chúng tôi cực kì muốn có mặt tại Maracana thêm một lần nữa”, Loew hạ quyết tâm trước trận.

Đây cũng sẽ là một cuộc đối đầu thú vị giữa hai chiến lược gia tài năng Scolari và Loew. Dự đoán vẫn chỉ là dự đoán, sẽ chẳng ai biết được Đức lẫn Brazil sẽ chơi bóng thế nào sau những sự lựa chọn đầy bất ngờ tại vòng đấu tứ kết. Cũng có thể, người ta sẽ được chứng kiến lại màn đối đầu giữa hai đội tại World Cup 2002 lắm chứ, dù Brazil lúc này khó mà chơi samba như hồi đó được.

Tình hình nhân sự

Brazil: Neymar chấn thương, Thiago Silva bị treo giò.

Đức: Mustafi chấn thương.

Đối đầu

Mặc dù cả Đức và Brazil đều chơi nhiều trận nhất tại đấu trường World Cup (104 và 102) so với các đội bóng khác, nhưng họ mới chỉ gặp nhau đúng một lần tại chung kết năm 2002. Brazil khi đó thắng 2-0 với cú đúp của Ro “béo”.

Trong ba lần gặp gỡ sau đó, họ hòa nhau 1-1 trong trận giao hữu năm 2004, Brazil thắng 3-2 tại bán kết Confed Cup 2005 và ở trận đấu còn lại năm 2011, Đức phục thù thành công với chiến thắng 3-2 tương tự.

Đội hình dự kiến

Brazil (4-2-3-1): Cesar, Alves, Luiz, Dante, Marcelo, Fernandinho, Gustavo, Oscar, Willian, Hulk, Fred.

Đức (4-3-3): Neuer, Lahm, Boateng, Hummels, Howedes, Khedira, Schweinsteiger, Kroos, Ozil, Muller, Schurrle.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI