ARGENTINA 1-0 BỈ: KHI WILMOTS HẾT PHÉP THUA MỘT SABELLA GIÀ DƠ

-Chủ nhật, ngày 06/07/2014 02:49 GMT+7

Có thể Sabella chẳng quá nổi tiếng và giàu kinh nghiệm huấn luyện bóng đá đỉnh cao nhưng trước một Marc Wilmots thậm chí còn trẻ hơn cả về tuổi đời lẫn sự từng trải thì nhà cầm quân 59 tuổi của Argentina vẫn mạnh hơn nhiều phần và điều đó đã được phát huy khi Bỉ thất trận trước Argentina tại tứ kết World Cup năm nay.

Ghi bàn

Argentina: Gonzalo Higuain (8).

Sự toan tính của Sabella

Nếu hỏi về sự ấn tượng trong chiến thuật mà ông Sabella vận dụng cho tuyển Argentina đến thời điểm này của World Cup, thì câu trả lời không khó sẽ là Messi. Với Sabella, có lẽ mình Messi là đủ làm nên chiến thắng. Anh không chỉ biết ghi bàn mà còn có thể đi bóng, chuyền bóng và kiến tạo cho các đồng đội. Có cảm giác chỉ cần khóa chặt mình Messi là người ta có thể bẻ gẫy cả một đội tuyển Argentina hùng mạnh. Suy nghĩ này có lẽ đã đúng với trường hợp của HLV Marc Wilmots. Ông tự tin cho các học trò nhập cuộc, thậm chí là sẵn sàng ép sân ngay từ đầu hòng tìm kiếm lợi thế nhưng sự tự tin có phần thái quá đó của Bỉ đã phải trả giá ngay từ phút thứ 8 khi Argentina tận dụng được một thoáng có lẽ là khởi động chưa kĩ của thầy trò Wilmots. Người phát động tiếp tục là Messi và cú dứt điểm quá dứt khoát của Higuain sau đó đã chẳng cho Courtois bất cứ cơ hội gỡ hòa nào. Có được bàn thắng sớm, Argentina thoải mái thiết lập một thế trận đầy toan tính và chắc chắn với sự hiệu quả của những phương án được ông Sabella tung ra từ đầu. Lucas Biglia trong lần đầu được đá chính tại đấu trường World Cup đã thể hiện được sự xông sáo và tích cực của mình và hỗ trợ rất tốt cho hàng thủ cũng đã có sự tiến bộ nhờ vào kinh nghiệm của Martin Demichelis.

Sự chắc chắn đến bất ngờ của hàng thủ Argentina đã khiến Bỉ bối rối và hoàn toàn thiếu sự chủ động trong những phương án phản đòn trong khi đó, hàng tiền đạo gồm Messi hay những Lavezzi, Higuain vẫn biết cách tạo ra những đường bóng phản công có đủ độ khó và sức nặng hòng tạo sức ép ngược trở lại với khu vực16m50 của Thibaut Courtois.

Bỉ quá “nghèo” phương án tấn công

Việc bị đối phương dẫn bàn từ quá sớm đã khiến cho Bỉ không thể chủ động trong cách vận hành thế trận. Họ không chỉ dâng cao tìm bàn gỡ mà còn buộc phải giữ vững sự chắc chắn của khu cấm địa chỉ có điều, đội bóng của Eden Hazard chỉ biết cách hoàn thành có một nhiệm vụ, đó là phòng ngự. Thực tế, sức ép mà các tuyển thủ đội bóng xứ tango tạo ra là không quá quyết liệt song cũng phải dành lời khen ngợi cho các cầu thủ phòng ngự đặc biệt là thủ quân Kompany và thủ thành Thibaut Courtois. Chính sự xuất sắc của bộ đôi này đã giúp các cầu thủ tuyến trên tỏ ra yên tâm hơn hẳn song họ đã chẳng thể hiện được sự sắc sảo và biến hóa như thường lệ. Tuyến giữa thi đấu phần nhiều bằng sức mạnh, hàng tiền vệ phía trên gồm Hazard, De Bruyne và Mirallas cũng chẳng thể chứng tỏ bất cứ điều gì khi Argentina đã duy trì một cự li đội hình quá hợp lí và bắt chặt khu trung tuyến. Bỉ đành đưa bóng ra biên nhưng trong một ngày kém sắc sảo những tòa tháp cao lớn như Fellaini, Van Buyten và sau đó là Lukaku đều không thể chiến thắng nổi sự xuất sắc của các hậu vệ xứ tango. Có cảm giác Bỉ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đưa bóng ra biên để tạt vào mà khổ nỗi họ tạt bóng cũng tệ nốt, chỉ mình Vertonghen là còn thực hiện được vài đường tạt có chất lượng. Sự “nghèo nàn” trong cách thi đấu của Bỉ cũng cho thấy một điều, Marc Wilmots đã thực sự mất phép trận này. Cả Lukaku, Mertens và Chadli sau khi được ông đưa vào sân đều chẳng để lại dấu ấn đáng chú ý nào, có chăng là những pha tranh chấp cho thấy sức mạnh thể lực mà thôi.

Sabella đã cho phép Messi “đi bộ”

Chưa có một thống kê chính thức nào về số mét mà Messi đã chạy song nhìn cái cách mà M10 thi đấu, có thể dễ dàng nhận thấy phạm vi hoạt động hạn chế của anh trong trận đấu với Bỉ. HLV Sabella trận này dùng Messi như một tiền vệ con thoi vậy, anh hoạt động chủ yếu ở khu vòng tròn trung tâm cao hơn một chút, có nhiệm vụ thu hút và làm bóng phát động. Sự có mặt của anh đã khiến hai tiền vệ cao lớn của Bỉ là Fellaini và Witsel bị bó chặt lại ở khu vực giữa sân khiến họ không có nhiều thời gian hỗ trợ cho hàng thủ đang bị đe dọa mà bàn thắng của Higuain là một ví dụ kinh điển như thế. Trong tình huống đó, Messi hút luôn cả Fellaini lẫn Witsel, tạo điều kiện cho Di Maria băng lên. Pha chuyền bóng bất thành của Di Maria ra cánh phải vô tình trở thành đường kiến tạo tuyệt vời và Higuain đã dứt điểm đẳng cấp mở tỉ số. Không lập công hay có tác động trực tiếp song người ta hoàn toàn có thể nhận ra vai trò của Lionel Messi trong tình huống đó. Sabella đã biết cách để Messi “đi bộ” nhưng vẫn giành được trọn vẹn mục tiêu là một chiến thắng.

Với bàn thắng duy nhất của Gonzalo Higuain, Argentina đã chính thức bước chân vào vòng bán kết World Cup 2014 sau rất nhiều năm dài sống trong sự chờ đợi và những thất bại tại ngưỡng cửa tứ kết. Messi vẫn chơi hay nhưng Sabella cũng đã phần nào chứng tỏ được cá tính của mình còn với những chú Quỷ đỏ, trận thua có lẽ là tâm phục khẩu phục này sẽ là một dịp quý báu để Bỉ nhìn lại những điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm cho những giải đấu lớn sau. Ngay trong lần đầu trở lại World Cup, Bỉ đã vào đến tứ kết và đó đã thực sự là một thành tích rất đáng khích lệ rồi.

Tuấn Hiệp
(thethao.vtv.vn)


TIN MỚI