ARGENTINA 1-0 IRAN: LẮM TIỀN ĐẠO… CŨNG CHẲNG ĐỂ LÀM GÌ!

-Chủ nhật, ngày 22/06/2014 04:01 GMT+7

HLV Alejandro Sabella mang đến Brazil lần này… 5 tiền đạo đá cắm, một con số sẽ được xem là “bàng hoàng” với những Brazil hay Đức chỉ có một đến hai chân sút thực thụ trong đội hình. Thực tế mà nói, vị chiến lược gia 59 tuổi làm vậy cũng có lí cả thôi bởi Argentina lúc này đang sở hữu quá nhiều những chân sút tài năng (còn cả Carlos Tevez) nhưng việc gọi họ lên tuyển, sử dụng họ là một chuyện còn thành tích của đội tuyển đôi khi lại là những câu chuyện hoàn toàn khác.

 


Argentina lúc này đang có được một khởi đầu thuận lợi và suôn sẻ tại World Cup 2014 khi thắng liền hai trận và vượt qua giai đoạn vòng bảng. Với một giải đấu cúp như World Cup, đôi lúc người ta sẽ quan tâm đến việc bạn thắng chứ chưa chắc đã cần biết bạn làm nó thế nào nhưng điều đó sẽ chính xác hơn khi bước vào giai đoạn knock out còn ở thời điểm này, sự khó tính của những người hâm mộ sẽ là khó tránh khỏi. Thực tế, người hâm mộ Argentina lúc này rất hài lòng, đơn giản là vì Messi của họ đã tỏa sáng hơn nhiều so với cái cách mà cầu thủ này từng thể hiện tại Nam Phi bốn năm về trước. Nhưng nếu xét chung đến hàng tấn công mà đặc biệt là ở vị trí của ba mũi nhọn (có cả Messi) thì rõ ràng những người yêu mến đội bóng tango vẫn chưa thể nào yên tâm cho được.

 



Ở cuộc đối đầu với Iran, thứ nhất phải nói rằng đội bóng Tây Á đã chơi phòng ngự một cách rất tiêu cực, đặc biệt là trong hiệp một. Vẫn là một cách chơi đã được thể hiện trong trận hòa trước Nigeria, đội quân của Carlos Queiroz chủ động lùi sâu, tạo nhiều lớp phòng ngự đa tầng, phá bóng từ xa nhất có thể và chỉ trực chờ đối phương sơ hở hòng trông đợi vào những pha phản công tốc độ (Iran kiểm soát bóng đúng 28%). Cách chơi ấy hầu như đã “khép chặt” mọi lỗ hổng hướng tới khung thành Haghighi.

Nói là Iran đá tiêu cực song chính các cầu thủ Argentina cũng đã không thể hiện được hết khả năng của mình. Ông Sabella dường như đã ưu tiên vấn đề chất lượng sút bóng (Messi, Higuain và Aguero đã ghi được 62 bàn tại giải VĐQG) mà quên đi rằng lắp cả ba cầu thủ cùng sở trường trung phong cắm, hai trong số đó chủ yếu đá kiểu “nhận bóng và dứt điểm” vào một hàng tấn công là khó có thể phát huy trước một hàng thủ đông người như Iran. Quả thật, trong suốt những phút có mặt trên sân, Higuain và Aguero chỉ có đúng một pha phối hợp được xem là tạm được nhưng kết quả thì chẳng thể làm khó thủ thành đối diện bằng cú sút ở góc không thuận lợi. Messi thì khác đôi chút, anh chịu khó lùi về kiếm bóng nhưng chỉ cần dẫn vào gần vòng cấm một chút là sẽ bị hai đến ba cầu thủ đối phương loại bỏ.

 



Tốc độ, chính là điều mà các tiền đạo Argentina còn thiếu trong hiệp một. Họ chuyền bóng rất bình tĩnh, từ từ và rồi chẳng thể tìm ra bất cứ khoảng trống nào. Lúc được thỏa khoảng không thi triển tốc độ lúc phản công thì Higuain và cả Di Maria lại tiếp bóng bước một cực kém. Đáng ra, một cầu thủ có tốc độ và giỏi xuyên phá như Lavezzi phải được ông Sabella đưa vào sân sớm hơn hòng gây rối loạn hàng thủ Iran. Chỉ hơn 10 phút là chưa đủ để cầu thủ này thể hiện được khả năng của mình.

Argentina đang sở hữu quá nhiều tiền đạo trong đội hình, với nhiều người đó được xem là một may mắn rất lớn nhưng việc họ thiếu đi những nguồn cấp bóng, những cầu thủ giàu chất sáng tạo lại được xem là một sự lãng phí. Di Maria có thể sáng tạo nhưng anh mạnh về đi bóng và tạt bóng, mà tiền đạo Argentina đâu có giỏi chơi đầu và xem chừng việc phụ thuộc vào Lionel Messi vẫn còn rất dài với Albiceleste!

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI